The Choco ga Đà Lạt
Quán này ngày xưa là 1 chỗ nhà khá hoang sơ, phía sau có xe lửa cũ không hoạt động, ban ngày để check in chụp hình. Bây giờ cái đầu kéo tàu đã bán cho nước ngoài. Thiết kế trang trí kiểu không gian vừa rộng, đèn vàng cam ấm ấm.
Menu nhiều món, chủ đạo là choco. Tầm trung bình 50k, đáng uống. Mình vote mấy món nóng, vừa thơm vị lại vừa.
Egg milk choco kèm 2 viên marshmallow. Choco signature phục vụ thêm 1 đĩa 2 thứ choco đen và trắng, thích đắng hơn thì cho đen vào, thích ngọt hơn thì cho trắng vào. Mocha bottle uống lạnh trong chai và ngon ngây ngất.
Thích nhứt mục thử nama miễn phí tại quầy, sản phẩm của cacaoken vốn mình đã ưng. Nhiều vị như Bitter, Matcha, Lime, ... Mình thích nhất Irish Whiskey. Mua 1 hộp nhỏ 95k.
Chỉ có 1 cái khiến mình ngại là toilet dùng chung với ga nên đi bộ ra 1 đoạn đường tối, toilet không bật đèn, ai đi tự bật, lại thêm truyền thuyết từ nhỏ em bảo lần trước gặp biến thái nên lúc mình đi 3 người thấy bóng đàn ông đi sau lưng cũng nghĩ biến thái. 🤨
người yêu thích


