The August Coffee and Poshtel - Trà sữa gấu

[Review]The August Coffee - Người yêu không có nhưng gấu phải có ba con [7/2020] Địa chỉ: 59/11 Phạm Viết Chánh, p. NCT, Q1 Giờ mở cửa: 8:00 AM - 10:00 PM Chuyện là một hôm rảnh rỗi có 3 đứa đi quán The August Coffee để uống nước. Review của quán trên mạng khá ok nhưng điểm thu hút nhất chính là món nước có chú gấu rất dễ thương. Quán nhỏ, hai lầu. Hôm đó không hiểu sao lầu trên không được sử dụng nên mình ngồi ở tầng trệt. Kế bên quán có 1 hốc nhỏ để giữ xe. Lợi thế là xe không bị nắng và không làm vướng view để chụp hình, nhưng vô tềnh có 1 chiếc xe đen lạc loài đậu kế bên làm hỏng hết tình chị duyên em. Chắc là cái hốc đã hết chỗ để. Hôm ấy là thứ 6, khoảng 11 giờ. Khách vắng, dễ chụp hình. Order nước tại quầy. Thực đơn trên ipad xịn xò nhưng không có tác dụng bấm chọn mà chỉ để coi hình. Mình chọn món bơ sữa gấu & coconut cake bạn mình chọn matcha coffee latte, đứa còn lại uống trà sữa trân châu gấu. *Món bơ gấu bao gồm: (1) ly đá, vài miếng bơ bé bé, nguyên con gấu đông đá trên cùng, (2) một ly nước bơ sữa để rót vào ly đá. Về mùi vị: bơ lạt, bơ sữa cũng lạt nốt, có vẻ như không có đường. Ly này uống sẽ không sợ béo nếu không tính đến vụ có sữa. Quán không hướng dẫn nên xử bé gấu thế nào. Nếu để gấu tan ra... chắc không có khả thi nếu không ở ngoài nắng. Bé gấu đã được mình vớt ra ly đựng bơ sữa để hành quyết R.I.P. Khi băm nhỏ em nó ra... ăn thử thì có mùi vị vú sữa, ồ, quao.Giá 62k. Đánh giá chung: 8/10 *Món matcha coffee latte: (1) một ly sữa matcha (2) một ly đường (3) một ly cafe. Do tự pha theo sở thích nên ngon hay không tùy mỗi người pha. Giá: 49k. Đánh giá chung: ?/10 *Món trà sữa gấu: (1) ly đá, trân châu, gấu nâu đá trên cùng, (2) ly trà sữa. Vị giống trà sữa bình thường nhưng hơi lạt. Gấu cũng bị đem ra hành quyết và vị em nó thì thật là ghê, không biết là vị gì. Theo suy đoán là vị trà, có lẽ nên để em nó tự tan trong ly thì mới đúng cách, không thể cạp riêng. Đánh giá chung 7/10 *Coconut cake: Tên nghe cứ tưởng bánh dừa nhưng thật ra là hình dạng trái dừa chứ không có vị dừa hoặc có mà ko cảm nhận được. Bên ngoài là lớp vỏ socola mỏng, kế đến là lớp bánh kem trắng bên trong lại có lớp socola, ở trong cùng là lớp mứt màu cam. Đánh giá chung là cũng ngon mà hơi ngọt, nhất là phần mứt. Hợp khi uống với các loại bình trà hơn. Giá: 48k. Đánh giá chung 7/10 *Bài trí: Tông trắng nâu, đơn giản, đẹp tuy không quá nổi bật. Đẹp nhất theo cảm nhận là quầy nước/pha chế. Mấy bạn nhân viên phục vụ khách xong ngồi núp lùm nên dễ chụp hình lắm. *WC: Đẹp, thơm, sạch. *View: Không có gì vì trong hẻm. Shipper chạy qua chạy lại liên tục. *Order nước xong ngồi chờ ở bàn, nhân viên sẽ mang đến. Có sử dụng Momo & Moca. Free wifi. Nhân viên dễ thương. Quán yên tĩnh (vì đang ít người). Ống hút thủy tinh thân thiện môi trường, khay gỗ xinh xinh. Ngoài lề: món trà sữa gấu có tên là Gấu Iu (Iu = yêu) nhưng con bạn đọc là gấu lu (cái lu). *Sẽ quay lại quán: Có thể (để thử món khác) --------------------------------------- Instagram: @tangerfox
người yêu thích