The 1985
Quán nằm ngay ngã giao giữa quận 1 và quận 3, gần bệnh viện huyết học. Mặt bằng quận 1 nên không gian quán hơi nhỏ hẹp, nhưng rất ấm cúng. Quầy nước nhỏ xinh trưng các loại trà, mình được tư vấn gọi trà thảo mộc cho dễ uống. Một phần hai người là 90k, thêm một phần bánh 35k, sưởi ấm những ngày se lạnh.
Trà thơm, ngon. Nhân viên dễ thương. Bánh thì hơi béo hoặc do mình kén béo. Không gian nhỏ nhưng sang trọng, có cái không có bảo vệ trông xe nên vừa thưởng trà vừa ngó ra ngoài coi có ai dòm con ngựa chiến của mình không.
Bạn nào thích chầm chậm thưởng thức cuộc sống thì nên đến quán, rất đáng tiền.
0 người yêu thích