THẤT VỌNG VỚI BÚN ĐẬU CÔ KHÀN DÙ NGON

BÚN ĐẬU CÔ KHÀN - DÙ CÓ NGON HƠN CŨNG XE KHÔNG QUAY LẠI. Xin phép admin cho mình đăng bài. Mình đã ăn ở Cô KHÀN Cống Quỳnh nhiều lần, nói chung mình thì không quan tâm chủ quán là ai, chỉ là thấy ăn ngon, đặc biệt là đậu hủ nóng béo nên thường hay ăn. Cho đến hôm nay, mình và bạn vào quán gọi phần 2 người 115k thêm 2 li trà tắc. Khi bưng ra thì không có đậu, cái theo mình là ngon nhất. Mình có hỏi NV thì được bảo là quán đã hết đậu.(thật sự mình không hiểu quán bún đậu nhưng hết đậu, hơn nữa nếu hết thì NV nên báo mình lúc gọi món để mình có thể chọn món khác hoặc mình đi nơi khác ăn). Lúc đó mình khá thất vọng vì trời đang mưa muốn ăn đậu nóng, à chưa kể rau hôm nay chỉ có mỗi kinh giới và dưa leo. Lúc đó là mình đã lấy điện thoại ra chụp hình để về review rồi. Chuyện đâu chỉ có như vậy. Đến khi mình ăn gần hết thì một bạn nhân viên đến bàn mình và mấy bàn khác nói rằng "Quán đã có đậu rồi và hỏi mình có cần lên bù phần đậu thiếu không". Nghe đến đây thật là mát lòng mát dạ, và dĩ nhiên tụi mình ok, đợi lấy. Bạn nhân viên có nói giờ chiên nên các bạn đợi xíu nhé. Trong lúc ngồi đợi mình đã nghĩ lúc này mình trách lầm quán rồi và lên xóa hình khỏi review viết mệt. Nào ngờ chuyện có thúc vậy đâu, sau khi ngồi đợi khoảng hơn 5 phút thì có 1 bạn nhân viên khác đến nói với tụi mình là Sẽ không có phần đậu bù lại ạ, vì lúc đầu không có đậu bên đã bù thêm mấy miếng chả cốm rồi, nếu giờ lấy đậu sẽ tính tiền. Nhưng thật sự mình thấy thì phần mình ăn không khác gì mấy so với bình thường ngoài thiếu đậu. Nghe xong thì mình và bạn mình không còn gì để nói. Mình kêu tính tiền và nhận thêm cú chót bạn nhân viên thả 2 cục kẹo như muốn quăng trên bàn. Thôi. Tính tiền đi về và không quay trở lại. Về nhà vô thùng rác lấy lại hình và lên đây đăng cho đỡ tức. Cảm ơn mọi người đã đọc, mình hết tức rồi, đi tìm gì ăn đây.
người yêu thích