Thất vọng nặng nề về lẩu Bangkok

Hôm nay, do có việc phải ghé Aeon Mall mua chút đồ, nên mình và Mẹ mình có ghé ăn lẩu Bangkok trên tầng 2 của Aeon Tân Phú. Một chữ TỆ! Đầu tiên thì hai mẹ con mình cũng có dạo bước xung quanh, mà do mấy món kia cũng vừa mới ăn xong nên còn “ngán”, thôi đổi lẩu ăn cho “lạ” miệng! Thiệt đúng là ko ăn được gì hết luôn ah 😭 Hồi lẩu 2 người mới mở, quán Bangkok khá chất lượng về món ăn, giá cả, ngay cả ba mình khó tính mà còn đánh giá tốt cho chất lượng nước lẩu...Nhưng...đó là của thời gian trước! Hôm nay mình đi ăn, có order 1 cái lẩu 2 người 95k. ❌ Về phục vụ: thì hồi nào giờ hầu như là tự bưng nồi lẩu, rồi chén đũa ra bàn, chỉ có đợi nhân viên đến châm lửa🔥 ❌ Về vấn đề vệ sinh: đầu tiên là dĩa thức ăn gồm thịt cá, rau củ để lẫn chung, có con gì đen đen bay vòng vòng trong dĩa, do bị bao bọc bằng màng bọc thực phẩm nên ko bay ra được bên ngoài chăng 😅. Mình đem lại đổi, thì bạn nhân viên đứng quầy vui vẻ đổi cho mình dĩa khác, nhưng có bạn nhân viên nam mặc áo đen đứng bên trong quầy ngó ra kiểu “con gì, đâu đưa đây coi”. Lúc mình quay bước đi, có vẻ là dĩa đó để lại thay thế chỗ dĩa đổi cho mình, mà ko hề được đem vào trong kiểm tra lại😑😑 Chén đũa thì tạm gọi là dùng để ăn được, dù trước khi dùng mình cũng có lau sơ qua :)) ❌❌❌❌ Đến vấn đề chốt chính: đồ ăn có mùi ôi thiu, thậm chí nước dùng có mùi rất nồng, kiểu bị tanh ấy. Mẹ con mình ko thể nào ăn được luôn. Do mình đổi mì thành bún, nên có hai dĩa bún, mà dĩa đầu tiên mình ăn trúng bún thiu, hời ơi, đem bỏ để cứu vớt ăn nước lẩu ko cũng được. Ai dè... Cá thì rất tanh, kiểu bị ươn do để lâu bên ngoài, tôm thì nhũn ra, rau thì sợ nát sợi xanh...Mình quyết định dừng đũa, bỏ lại dù biết là rất mang tội vì phung phí thức ăn như vậy. 😓😓😓 Mình quá mệt để trở lại quán phàn nàn hay ý kiến gì, vì một ngày đã mệt nhoài, chỉ muốn ăn bữa cơm tối với mẹ mà cũng khó 😞 Nên mình viết lên đây, hi vọng bạn nào đi ăn lẩu giống mình, sẽ để ý về chất lượng, mà có sự lựa chọn cho phù hợp, cũng như có ai làm trong nghề này, thì nên chú ý quan tâm hơn đến chất lượng thức ăn, đó là cũng là tôn trọng khách hàng, và bảo vệ sức khoẻ cho mọi người. Cảm ơn đã đọc và duyệt bài!
0 người yêu thích 0 bình luận