Thất vọng lễ hội lồng đèn ở Aeon
Thấy dạo này đang rần rần có lễ hội lồng đèn gì đó ở Aeon nên đi thử cho biết, đi ở đây mấy lần mà lần này là đầu tiên đi mấy cái lễ hội kiểu này, bình thường mình đi ở Tân Phú hông à. Thiệt là thất vọng hết sức @@ Trên mạng ảo lòi bao nhiêu ra tới đây buồn bấy nhiêu :)) Khuôn viên lễ hội có chút éc à, đi 2 phút là hết cũng không có gì nhiều để chụp cả @@


Đó có nhiêu vậy là hết rồi y như trong hình luôn nha :)) À quên có một dãy đằng sau quả cầu nữa.


Đi dọc theo đường vào là có dãy lồng đèn này nè, không trang trí gì hết chỉ có vậy thôi.

Dãy đăng sau là có mấy con thỏ nữa, mà đông người chụp quá nên không chen vào được :v


Có quả cầu là đẹp nhất nè :D




Có nhiêu là hết ou đó, mất công tới đây rồi nên mò vô trong coi có gì chơi hông :D


Mới vô cửa có cái nhà trò chơi gì nè, có chụp lại bảng mà lỡ xóa mất tiêu :((


Bên trong có giăng thêm đèn nữa nè, leo lên tầng 2 3 gì đó sống ảo thì cũng đẹp đó nghen :D


Ở đây rộng hơn dưới Tân Phú luôn, nhìn bên trong hoành tờ ráng luôn nè



Sức mạnh của tối CN nè, bãi xe siêu rộng mà kín chỗ luôn @@


