Thất tình đi đâu 🍷- The Tipsy Cow 🐮
"I don't want to feel bad anymore"...
Ai mà không có những khoảng lặng của riêng mình, những khoảng lặng nặng nề tới mức bản thân mệt mỏi
“All I have are negative thoughts "
Nếu ai đó hỏi rằng “Thất tình đi đâu?” thì người chị cũng hổng biết, nhà bao việc, yêu đương gì tầm này. Nhưng nếu ai đó đùa là “ Muốn uống 1 mình đi đâu?” thì người chị có thể chỉ tới nơi không còn buồn.
Chắc có lẽ tự thấy bản thân với con bò cười trên hộp phô mai cũng không khác mấy, cứ nhìn vừa cười vừa buồn mà cũng buồn cười, nên cũng chọn chổ uống nhẹ nhàng sương sương ở nơi tên The Tipsy Cow.
THE TIPSY COW
🐮 10B Sương Nguyệt Ánh, p Bến Thành, Quận 1
Quán lọt thỏm trong hẻm không quá to cũng không phải nhỏ, quán khá thoáng với trần nhà cao, kiểu thiết kế nhìn vừa hiện đại vừa hoài cổ làm bản thân nửa muốn lọt thõm vô không gian không có nhịp sống hối hả bên ngoài.
Có lẽ điểm cộng cao nhất là từ bạn chỉnh nhạc, rất nhiều nơi đồ uống ngon nhưng vừa ngon vừa có nhạc hay thì có lẽ Tipsy Cow đã tự đề cử tên mình vào danh sách vàng của các cô nàng thích thưởng thức rượu. Nhạc nền RnB emo, moody không quá buồn làm tâm trạng cũng dễ chịu hơn, chắc có lẽ do người buồn nhạc cũng có vùi dập nhau bao giờ....
Lướt mắt qua menu, người chị gái tóc tím dừng lại ở món nước ngọt ngào với giá có lẽ cũng mắc nhất:
🍷 PURPLE NIPPLE (200k)
London Dry Gin, Yogurt, Lime Juice, Beet Syrup
Xét ra quán này giá bình ổn với thị trường, không quá chênh lệch vì 1 ly Old Fashion hay Whiskey Sour cũng ở giá 150k.
Dù gì lương cũng tới trước Tết, tự chăm cho mình 1 ly nước ngon cũng đáng.
Người chị thẫn thờ làm 1 hớp nhẹ đã gần nửa ly Purple Nipple ( nhiu zéo), vị ya-ua beo béo kết hợp với Gin quả thật ngon không cưỡng nổi. Vị ngọt trôi xuống cuốn theo những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tay kia chị xoay nhẹ “ Ánh trăng giả” như đang nói hộ lòng chị
....“ Càng nghĩ càng thấy chị không hợp với chuyện lấy chồng, chỉ hợp lấy lương rồi đi uống rượu” ...🍷
người yêu thích


