Thật sự đồ ăn làm mình hài lòng lắm

that su do an lam minh hai long lam - anh 1

Mình đã đến đây 2 lần. Lần đầu: Mình đi 2người tụi mình chỉ tới ăn Phở khô tôm hùm. Nói chung là rất là thích vị phở ở đây, lạ mà ngon lắm. 2Phở gọi thêm 2 trà đá hết 102k thôi. siêu rẻ Lần 2: Mình đi 5 người. Gọi 1 lẩu + 1 tôm nướng phô mai + 4 coca. Nước lẩu ngon lắm luôn. Mình nói thiệt, k PR quá đâu. Vị chi mỗi người tầm 280k ăn no nê. Lâu lâu được ăn sang mà giá tầm 280k thì cũng không xem là quá mắc. Tụi mình hay chui vô quán đồ nướng sang chảnh này nọ cũng đã hết 200k rồi. Đằng này được ăn tôm hùm nên cảm thấy cũng đáng. Bên cạnh đồ ăn ngon thì mình vẫn có nhiều cái không hài lòng cho lắm. Ví dụ như nhân viên phục vụ còn non quá, cứ lóng nga lóng ngóng (Có lẻ quán mới nên tạm chấp nhận), không gian quán nhỏ và yên tĩnh quá mức (làm tụi mình cũng ngại, k dám đùa dỡn), không có chỗ giữ xe (phải gửi bên quán cf và tốn kém thêm phí giữ xe)

người yêu thích