Thảo Cầm Viên - Bao lâu rồi bạn chưa ghé thăm lại nơi này?

Nơi đây đã quá quen thuộc với từng người trong chúng ta, cả một trời tuổi thơ được gói gọn tại nơi này. Mình chắc chắn rằng ai cũng đã từng đặt chân đến đây. Hôm nay trời nắng đẹp nên mình quyết định làm một chuyến quay lại thời trẻ con vì mình có đọc qua bài viết của một bạn trong nhóm chia sẻ những câu chuyện về việc gần 300 cô chú nhân viên ở TCV phải cắt giảm lương tới 30%, thêm báo chí đưa tin sai sự thật sao thấy chạnh lòng quá. Thời buổi bây giờ kinh tế đã khó khăn rồi, lại còn trải qua thời kỳ chống chọi với dịch bệnh lại càng khó khăn hơn. Nếu các bạn lo ngại hay chưa có thời gian rảnh để đến chơi thì các bạn có thể donate cho TCV: https://saigonzoo.net/product/bao-ton-cuu-ho-dong-vat/ Chỉ với 50k/vé thôi là các bạn có thể quay ngược thời gian về lại những năm tháng còn là những cô bé, cậu bé được ba, mẹ hay nhà trường, các cô giáo dẫn đi tham quan với một tâm trạng phấn khích, háo hức để khám phá những điều mình chưa biết bao giờ Mình đến đây tầm trưa có một số bé đã ngủ nên mình không chụp được nhiều nhưng bù lại được xem thấy và quan sát kỹ hơn về quá trình thú được cho ăn và tắm mát bởi các cô, chú nhân viên. Thật thú vị! Các bé thú trông đáng yêu mà cũng thấy thương lắm, đứa thì ngủ lăn quay đứa thì cứ đi qua đi lại, nhảy cẫng lên khi có đoàn khách ghé tham quan chúng Thảo Câm Viên vẫn như thế, y như ngày đầu mình đến đây. Cảm giác vui thích như đứa trẻ. Cũng hơn hai mươi rồi đó mà không hiểu sao tâm trạng cứ như con nít, thấy cái gì cũng tỏ vẻ bất ngờ Một số hình ảnh mình chụp được các bé thú và cả những khoảnh khắc đáng yêu của những "vị khách" bên lề hihi Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình nhé ❤️ #divatrainghiem #thanhriviu #thaocamvien #riviu #saigon
người yêu thích