THANH XUÂN NHƯ MỘT TÁCH TRÀ, UỐNG XONG LY TRÀ MẤT BÀ 30K ahaha
Cứ đến hẹn lại lên, đúng 3h chiều chúng tớ lại lên thớt... Nghe nói lên thớt có vẻ căng, nhưng thực chất là lên app và order. Haizzza, không đủ nuôi cái miệng, hic hic.
Lười tìm quán mới, với lại sợ thức uống không ngon nên cứ order quán cũ uống cho chắc. Whatever tea chỉ kết mỗi cái món trà ổi long nhãn thêm topping trân châu trắng và vải trái.
+ Mùi thơm phức của ổi trái pha thêm tí trà không quá đắng vị hay nhạt gì hết tạo nên một loại nước uống thanh đạm cũng có tí "heo thì" đấy chứ hahaha.
+ Trân châu trắng, quán tự làm nên giòn dai, nhai đã miệng lắm luốn. Mỗi lần order chứ muốn thêm topping, nhưng thôi...
Gía ở quán cũng không quá đắt, tụi mình toàn order chung nên khá nhiều dùng mã khuyến mãi của grab nữa nên cứ tha hồ mà uống không lo về giá.
Mọi người diện kiến ghé thăm vào một buổi chiều tối mát mẻ nhé <3.
người yêu thích


