Thanh xuân không đợi chờ ai... ❤️❤️❤️
✈️✈️ REVIEW DU LỊCH SÀI GÒN- HÀ NỘI- SAPA 4 NGÀY 4 ĐÊM (5,5tr/ng)
💌💌Có rất nhiều bạn đã ib hỏi mình về trải nghiệm+ chí phí của chuyến đi. Mình quyết định sẽ viết review cho chuyến du lịch lần này, để những bạn có nhu cầu thì tham khảo và share lại để dành nhé ☺️☺️( sẽ hơi dài nhưng rất chân thực)
👣👣👣 Thực sự mà nói mình rất là thích chuyến đi HN-SP vừa rồi, nhất là ở Sapa. Sapa đã cho mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mới lạ khác nhau. Cái cảm giác trong 3 ngày hưởng thụ được sương mù che kín lối, mưa phùn phùn lãng mạn, kèm theo đó là cái lạnh tê buốt cả đôi bàn tay và đi cáp treo lên Fanxipan qua 1 tầng sương mù lại là ánh nắng chói chang ấm cả 1 góc trời 🥰. Chưa bao giờ mình có 1 trải nghiệm thú vị đến thế 😋😋
♥️Đầu tiên cần chuẩn bị cho chuyến đi: là mấy bạn nên lên chị google, hỏi anh dự báo thời tiết vào thời gian mình đi thời tiết trên đó ra làm sao. Vì tụi mình cũng lên xem và gần như rất đúng. Xem như vậy thì mấy bạn sẽ dễ chuẩn bị trang phục hơn 🤗
❤️❤️ Khâu chuẩn bị trang phục: Thời gian mình đi gặp trúng lúc không khí lạnh. Thời tiết lúc nào cũng 11-12 độ C, còn lên trên đỉnh Fanxipan thì 6-7 độ C. Cái lạnh của Sapa rất khác với cái lạnh của Đà Lạt, nên mọi người đừng nên chủ quan. Nhất là mấy bạn ở Miền Nam thì cần chuẩn bị kĩ hơn. Vì gần như ở Sài Gòn thời tiết lúc nào cũng nóng nóng và nóng. Ra ngoài đó thì lạnh lạnh buốt cả người nên mấy bạn cần phải chuẩn bị trang phục thật kĩ : áo len, áo khoác dạng phao để chinh phục đỉnh Fansipan vì nơi đó rất lạnh, găng tay, khăn choàng cổ, giày thì mình mang sneaker ( Ở SG có shop Len Clothing bán đồ cũng ok lắm)
❤️❤️❤️ Khâu kem dưỡng da: Mấy bạn nhớ chuẩn bị kem dưỡng ẩm da và son dưỡng môi. Vì thời tiết lạnh nên da+môi mình rất khô và bong tróc. Mỗi buổi sáng thức dậy mấy bạn nhớ dùng kem dưỡng xong phải dùng thêm kem chống nắng. Nhìn trời sương mù mát vậy, chứ đen thì thôi luôn. Nhất là lên đỉnh Fanxipan ánh nắng chói chang, tia cực tím chiếu trực tiếp vô da như vậy rất có hại nhé( cả đám tụi mình lười thoa kem chống nắng nên về chả ai nhận ra luôn ý 🤣🤣)
💋 VÉ MÁY BAY
Mình đã chọn hãng Vietjet để tiết kiệm chi phí. Mình book vé trước 10 ngày, giá vé khứ hồi 2,2tr/ng. Hành lý xách tay của Vietjet chỉ được 7kg, nên mình đã mua thêm 20kg ký gửi dùng chung cho 3 đứa tụi mình. Nên khuyên mấy bạn mua ký gửi trước, vì mình mua 20kg có 165k, còn tiền phạt thì nghe nói hơn 300k ( tiền sờ tiu pịc đó mấy bạn để ăn đồ nướng ở Sapa sướng hơn nha 😂😂😂)
💋💋 BOOK PHÒNG Ở HÀ NỘI+ SAPA
Ở HN: mình book homestay nằm ngay phố cổ. Mình lên booking book, 420/phòng ở được 3 ng. Nên book ngay trung tâm thì mấy bạn sẽ dễ di chuyển đi tham quan Thủ Đô hơn!
Ở SAPA: Mình rất thích ở KS hướng núi để tiện sống ảo hơn. Nhưng mình book trước 1 tuần thì những phòng có hướng núi ko còn đẹp nữa, sẽ bị vật cản rất nhiều( thường nên book trước khoảng 2-3 tuần). Nên mình quyết định book hẳn Sapa garden resort. Nghe có vẻ sang chảnh lắm, nhưng thực ra giá rất ok (1500k/ 3 ng cho 3n2d). Trong trường hợp nếu bạn muốn check-in sớm thì sẽ tốn thêm 200k/3ng nhé!
🏡 Còn nếu bạn muốn ở homestay thì lên hỏi chị google. Có rất nhiều homestay view đẹp mê hồn. Nhưng mình thấy nó cách hơi xa trung tâm thành phố. Tối tối bạn muốn xuống phố dạo thì hơi bất tiện. Nên mấy bạn cân nhắc trước khi book hen 😊
💋💋💋HÀNH TRÌNH DI CHUYỂN TỪ HN-SP
Khi mấy bạn book được vé máy bay+ phòng KS xong thì book luôn vé xe di duyển từ HN-SP luôn nhé. Có rất nhiều hãng xe được chấm sao rất ok VD: interbuslines, sapa express... Giá dao động từ 220-250k. Nếu mấy bạn đi xe valentine dành cho cặp đôi thì giá cao hơn tí ( nên tới địa điểm hẹn của xe sớm 1 tí, vì lúc đó bạn có thể chọn giường nằm phía trên đỡ say xe. Còn qua trễ thì còn giường nào nằm giường đó)
✈️ DAY 1:
💚Mình bay chuyến vào lúc 22h15’( nếu bạn ko bận có thể bay sớm hơn để đỡ mệt). Mình bắt grap tới KS ở Phố Cổ lúc 1h30 sáng ( khoảng 300k)
💚 Ở HN bạn có thể ăn sáng tại phở Cổ Truyền nổi tiếng ở HN( 49 bát đàn 40-50k/tô)or bún chả Obama. Đi tham quan tất cả những nơi ở trung tâm như: Văn miếu, Lăng Bác, Hồ gươm, nhà hát lớn... Mình thích nhất là Nhà thờ Lớn HN, nhìn rất cổ kính và siêu đẹp. Mình ko biết giờ mở cửa nhưng đúng 17h là đóng cửa nhé. Có bạn nào muốn vô cầu nguyện và chụp hình trước nhà thờ thì đi sớm trước 17h 😊. Ghé nhà thờ xong mấy bạn có thể bị bộ ra hồ gươm ngồi chơi, uống trà sữa... Mát lắm ( Ah, ở HN tụi mình di chuyển bằng grap, cũng ko mắc đâu)
💚Đến 21h30 mình bắt grap ra địa điểm hẹn của xe. Let’s go 🚌🚌🚌
✈️✈️ DAY 2:
💙 Khoảng 4h là bạn đã có mặt tại Sapa. Nhưng nhà xe sẽ cho bạn ngủ tại xe đến 6h rồi di chuyển đến KS. Khi di chuyển thì mình di chuyển bằng taxi, mình khuyên là trước khi lên xe hỏi giá or kêu tài xế mở đồng hồ lên xem. Lần đầu mình ko biết( mới sáng tới nơi lạnh quá nên ng đù hẳn ra, nhớ minh mẫn nha😂) đi có khoảng 1 cây mà lấy 60k đấy 😌. Đây là số tổng đài taxi mình xin được của a quản lý resort: 02143636363 ( gọi tổng đài thì ok hơn, sẽ ko bị mất tiền ngu khi ton ton leo lên xe ngồi)
💙 Đến được resort nhưng 12h mình mới được check-in. Vừa lạnh vừa đói vừa mệt, cuối cùng tụi mình quyết định check-in sớm tốn thêm 200k.
💙 Xong xuôi tụi mình thuê xe máy của resort 100k/ ngày ( đi xe máy mới hưởng thụ được hết núi rừng sapa 🥶). Mình đi ăn sáng ở quán Ông Há 591 Điện Biên Phủ ( cốn sủi, sủi cảo...) vị rất ngon luôn ý( nên ghé 1l cho biết, 35k/tô).
💙Sau đó mình đi bản cát cát trước( hôm mình đi là thứ 6, sợ cuối tuần đông quá lại sống ảo ko đẹp), vé vào cổng là 70/ng. Mấy bạn thuê đồ ở ngoài cổng cho đẹp, xong chạy thẳng xe vô tận trong bản luôn nhé. Gửi xe ở ngoài cổng cũng được, nhưng lúc về phải lếch bộ ra tít phía ngoài mệt lắm. Không thì đi xe ôm ra tốn 50k ý. Đã đến được Sapa rồi, thì nhất định phải đi BẢN CÁT CÁT 1l. Sống ảo 1000 kiểu cũng ko hết tiên cảnh 😍
💙 Mình đi từ sáng đến 1h30 mới thăm quan xong bản cát cát. Rồi tụi mình đi ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng 008 Xuân Viên. Giá dao động từ 500k-1200k/ lẩu. Mình ăn tầm 500k trên 3 ng là no lắm luôn rồi. Ở đây nấu vị cũng khá ngon+ cá tươi sống luôn nhé 😋
💙Ăn xong tụi mình gặp cơn mưa phùn ghé ngang bất chợt. Thế là về hẳn KS trùm chăn thẳng giấc. Đến tối tụi mình đi mua đồ nướng( nghe người bản xứ nói đồ nướng Cô Hoa ngon lắm, nhưng tại tụi mình lười tìm nên thấy quán nào được là tấp vô mua thôi) về phòng vừa lai rai vừa ngắm cảnh ở resort, bao thích luôn ( 3 đứa đều nghiện sự nhẹ nhàng, tĩnh lặnh của resort).
✈️✈️✈️ DAY 3
💖 Cả đám quyết định ăn sáng tại phòng( mì tôm). Không khí ở Sapa, mà ăn mì thì khỏi phải nói... siêu ngon 😂.
💖 Bắt đầu 1 ngày mới thì tụi mình đi bản Tả Phìn trước. Vô Tả Phìn mình thích nhất là tắm nước lá thuốc của người Dao( rất khoẻ cho cơ thể mình, 100k/ng). Và cũng ấn tượng nhất vì đường vô bản đang làm, rất khó đi. Đúng chất kiểu lội đèo vượt suối để vô ý(trải nghiệm đáng nhớ). Tụi mình định ăn gà bản tại nhà cô chú dân tộc Dao luôn. Nhưng ko ăn được vì buổi trưa phải lên đỉnh Fanxipan.
💖 Trưa đó cả 3 đứa cùng chinh phục đỉnh Fanxipan. Gửi xe ở cổng, bạn sẽ thấy có vài chiếc xe điện chạy( nhớ leo lên ngồi cho ng ta chở vô nhé, free ấy). Giá vé cáp treo là 700/ng. Nếu bạn nào muốn chinh phục 600 bậc thang thì ko cần mua vé tàu để lên. Còn riêng mình thì mình đi tàu lên, lúc xuống mình mới đi bộ(đi bộ cũng phê lắm luôn😁), giá tàu là 70k/ng.
💖 Chơi ở Fanxipan xong tụi mình đi cổng trời, đi thác bạc+ thác tình yêu( tụi mình chỉ đứng ở ngoài ngó thôi, vì lười vô). Xong tiếp tục chinh phục đèo Ô Quy Hồ. Đường đèo chạy thích lắm+ cảnh cũng đẹp nữa. Trên đèo có mấy quán bán đồ nướng, có luôn cả điểm sống ảo. Tụi mình ghé ăn đồ nướng+ cơm lam 😊
💖 Tối là thứ 7 nên tụi mình đi chợ tình. Thực ra cả đám sắp xếp đi vào dịp cuối tuần để được đi chợ tình, nhưng theo mình thấy chả có gi đặc sắc cả( mình nghĩ nên đi trong tuần cho vắng vẻ và thoải mái, chợ tình ko thơ mộng như trong suy nghĩ của mình🙃). Buổi tối cuối cùng nên tụi mình vô nhà hàng ăn, cũng gần ngay nhà hàng Xuân Viên, giá có vẻ chát hơn tí. Nhưng cũng khá ngon 😊
✈️✈️✈️✈️ DAY 4
🧡Ngày cuối cùng nên tụi mình quyết định đi ăn sáng( phở gà 40k-50k/ tô, phở gà Bắc Hà cũng nổi tiếng) uống coffee(trên đường Xuân Viên có rất nhiều quán coffee để bạn lựa chọn ban công, ngồi ngắm đường phố nhé) và dạo xung quanh sun plaza, nhà thờ để sống ảo...
🧡 12h mình check-out phòng và bắt taxi ra xe để về lại Hà Nội ( nên ra hẳn ngoài xe chứ đừng ghé văn phòng, vì ghé VP thì cuối cùng mình vẫn là ng đến sau ý 😂)
🧡 Mình book vé bay 22h vì sợ trễ. Nhưng mình khuyên book khoảng 20h30-21h, vì khoảng 19h là mình đã có mặt tại sân bay rồi, chưa kể chuyến bay bị delay( nhớ dặn nhà xe mình ghé sân bay để ng ta chở mình vô thẳng sân bay luôn nhá 😊)
🏵🏵 Tổng chi: 6900k (vé máy bay)+ 420k (KS HN) +3200k (vé xe khứ hồi+ KS)+ 2300k (cáp treo+ vé tàu)+ 210k (vé bản cát cát)+ 300k (tắm lá thuốc)+ 550k (taxi cả HN&SP)+ 500k (xe máy 2,5 ngày) 2120k ( tiền ăn)==> 16500/3= 5500k/ng
💣💣💣 LƯU Ý: Tất cả những đồ bạn mua, hay quán bạn ăn nếu ko có menu nên hỏi giá trước nhé 😋. Trong trường hợp tay lái không cứng thì ko nên thuê xe máy chinh phục. Vì đường sương mù dày đặc, ko thấy được đường chạy. Mà đường đèo rất hoang sơ, ko như Đà Lạt đâu, mình nghĩ cẩn thận vẫn trên hết 😉😉
🍀🍀🍀 Chuyến đi có vui hay ko là ở mình. Lựa chọn đồng bọn là 1 trong những yếu tố rất quan trọng nhé! Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và nhiều kỉ niệm như mình 😊😊
#Riviuduhi
#RivaTraiNghiem
#Sapa
0 người yêu thích
3 bình luận

Phu Bui
06/12/2020 lúc 15:42
quá xinh
Trả lời

trai nghèo
29/11/2020 lúc 23:00
xinh
Trả lời

Nguyễn Lê Hữu Thành
13/10/2020 lúc 17:40
bạn xinh quớ
Trả lời