Thanh Ngọt Đã Thèm
Lâu lâu đi dạo Aeon Mall, đúng là rơi đúng dịp lễ nó đông kinh hồn thiên địa luôn. Xác định trước là đi ăn món Nhật luôn nên cứ thế vào thẳng.
Nay quán cũng không đông cho lắm (mặc dù bên ngoài thì như kiến), tha hồ mà chọn chỗ ngồi. Chứ nhiều bữa trúng ngày thiên đi không canh giờ, chỗ đứng cũng không chen vào được.
_ Giá cả: So ra thì khi xác định vào những chỗ này là biết giá chát ùi, nhưng bù lại sẽ được hưởng dịch vụ tốt nhất.
_ Chất lượng: Lần nào cũng rất vừa ý, món Nhật thì nêm nếm hơi lạt hơn người Việt mình nhưng đã ăn quen thì rất dễ ghiền.
_ Phục vụ: Ra món cũng khá nhanh không phải chờ lâu, được cái có nước lọc và trà đá free nên cứ thế tự phục vụ.





0 người yêu thích
0 bình luận