THÁNH ĐỊA HÀU QUẬN 7
Sang Nguyễn nè, Sang lại ghé ngang quán hàu cùng gđ Sang 😌 Bữa trước đi ăn 2 người gọi cho 4 người ăn. Nay rút kinh nghiệm đi 4 người gọi đúng khẩu phần mà vẫn no thở dốc 🤣
+ Bò né không phô mai 75k: Miếng thịt bò vẫn vậy, vẫn to bự nhưng lại rất mềm. Phần sốt không có phô mai nhưng bù lại có bơ vẫn thơm lừng lựng. Sốt đậm đà chấm bánh mì hơi bị tới luôn.
+ Bò né phô mai 85k: Phần này y chang phần bò kia. Có điều có sốt phô mai nên vị béo hơn thơm hơn 1 bậc.
+ Hàu né phô mai 75k: Hàu mập múp, ăn cảm nhận được vị tươi trong hàu không bị hôi. Sốt hàu né khác bò né, vị nhẹ hơn nhưng nhờ bơ và phô mai nên cũng bén lắm.
Ta nói 3 phần này làm hao tổn 6 ổ bánh mì đó ạ. Sốt ngon dã man, chấm liền tay nhai liền miệng hà 😤😤😤
+ Hàu nướng trứng cút 60k: Vâng, món này ăn ngon có điều dùng hàu baby nên mình ăn hông đã lắm 😭 Cuốn rau xà lách chấm nước mắm chua ngọt cũng bén 😉
Do sợ nhà mình ăn hông đủ no nên dặm nhẹ 4 con hàu 4 vị sốt, mỗi con 17k.
+ Hàu nướng mọi
+ Hàu nướng phô mai
+ Hàu nướng bơ tỏi
+ Hàu nướng mỡ hành
Hàu tươi, sốt cũng khá vừa miệng. Ăn kèm nước mắm chua ngọt với muối ớt xanh nhưng nước chấm ở đây làm chưa tới lắm. Ăn hơi nhạt với lạc quẻ.
người yêu thích


