[THÁNH ĐỊA _ H Ả I S Ả N_ CÁCH SÀI GÒN 40KM
Nói tới đây chắc nhiều người nhận ra ngay là Cần Giờ đúng hông các đồng ăn. Cuối tuần, xách xe lên và ăn hải sản no say với giá rẻ gấp 2, gấp 3 Sài Gòn.
Chợ Hàng Dương là một trong những con chợ nổi tiếng chuyên về hải sản với giá rẻ như bỏ sỉ. Tuy nhiên đi chợ nghe giá thì cũng nên trả giá chút cho vui nha, chứ hông im im hiền quá dễ bị nâng giá nha. Hải sản ở đây tươi và rẻ hơn SG lắm luôn huhu.
👇👇👇
Một số giá hải sản tươi sống hôm mình ăn và nghe ngóng:
- Ghẹ: 230k/kg (ghẹ nhỏ mà thịt chắc lắm nha). Bữa mình tính ăn nhiều nên mua có 4 con để ăn chơi, hết 69k hí hí.
- Ốc hương: 280k/kg (làm ốc hương rang muối, ốc hương con bự ăn xứng đáng luôn). Nguyên hộp ốc hương như vậy chưa tới 70.
- Hàu: 25k/kg. Hàu hông béo ú lắm nhưng mà ăn vẫn được, 25k/kg mà 5 con thì có mắc quá hông ta :P
- Bạch tuột: 180k/kg. Bữa mua 1 con bạch tuột 2 người ăn 300gr hết 54k xong lúc chế biến ra quên lấy. Tiếc hùi hụi.
- Tôm tích: 100k/ 1 thau 😊)) haha thực ra cũng lười cân đong nên ước lượng 100k/thau thấy ổn thì hốt luôn. Tôm tích ăn hông đã lắm, ai chưa ăn thì ăn cho biết là ăn nó khó cỡ nào haha. Mình phải mua thêm cây kéo 20k để dễ ăn.
- Tôm hùm: 900k/kg. Tôm hùm mà giá này mình thấy được á, cứ nghĩ 1tr hơn hông à.
- Sò điệp; 50k/kg. Sò điệp nướng mỡ hành với phô mai ăn siêu phê nha. Sò điệp cắn vô thịt tươi mà còn ngọt ngọt nữa ăn với mỡ hành béo béo, chấm muối tiêu chanh *rớt nước mắt*
- Ốc gai: bữa cô đó kêu lấy nguyên thau tính 100k nữa mà mình ăn hông hết nên kêu cô lấy 30k thôi. Cân sao mà đem ra được 1 hộp đầy luôn. Ốc gai nướng mọi thịt mới thơm phức nha.
Mua xong đi ra biển gần đó mướn 1 ghế 10k ngồi ăn uống phủ phê xong xíu có mấy cô dọn dùm phẻ re nữa. À thường mua hải sản tươi sống xong nhờ chế biến có tốn thêm khoảng 15, 20k nha.
người yêu thích


