Thanh đạm nhưng không mấy xuất sắc
Tháng 7 là tháng ăn chay, nên các nha hàng quán ăn chuyên về món chay sẽ luôn đông nè. Nọc biết Rou cũng lâu mà chưa có dịp ghé đến. Thiệt sự hơi thất vọng vì 1 số món không ngon đồng đều, không thỏa mãn được khẩu vị của Nọc mấy...Hiz Hiz! Ngoài ra các món khác cũng khá ngon

Có tông trầm mặc cũng khá ấm cúng

Tháng chay thì khách cũng khá đông nè

Đậu nành sấy ăn trong lúc đợi món ha. 10k/đĩa

Pepsi 25k/lon hé


Nấm bào ngư rang muối 59k. Hơi mặn chút nhưng ăn kèm cơm thì điều vị lại khá ngon


Măng tây sốt XO 59k, sốt khá đặc biệt và thơm, cảm giác như ruốc thiệt á


Chả giò Rou 49k, xin thưa là bao dở, chả giò cứng ngơ không mùi vị chi ráo...Chắc ngày rằm đông quá chiên sẵn để đó nè


Gỏi nấm bào ngư rau răm 59k, ăn tạm được, nước mắm pha vừa miệng khá ngon

Đậu hủ Rou 69k, món này đặc biệt nè

Lớp bên ngoài chiên giòn vàng hấp dẫn thế này nè

Mở ra bên trong là nhân sốt khá thơm nhe, Nọc ăn 2 phần luôn


Cơm trái thơm 55k, khô queo, vị nêm cũng tạm được


Cơm lá cẩm 55k, này thì đỡ khô hơn, nhưng cơm chiên không mấy thơm, hương vị bình thường, cơm này bên Phật Ngọc hơi bị đỉnh

Nấm đùi gà kho tiêu 59k, hơi mặn chút nhưng ăn với cơm rất đã. Nấm cũng dầy ăn beo béo. Kho tiêu khá thơm


Diếp cuốn Rou 48k/4 cuốn, này không biết nhân gì luôn thấy toàn rau, cho chén nước chấm ăn kèm bao dở. Ăn cũng nước mắm chua ngọt thì ổn hơn

Dimsum trà xanh 39k, quá ghê, ăn lờ lợ khó chịu lắm.

Canh xà lách xoong 29k/chén 1 người ăn. Canh đậm đà khá ngon nha cả nhà




Menu đây ạ
Nhìn mỗi món vài chục thấy thì rẻ chứ mỗi món khá ít, gọi liên hồi chút cái bill gần 900k hoảng hồn mà không mấy hài lòng. Nhân viên nhiệt tình dễ thường chào hỏi lịch sự lắm nhưng chắc do hơi đông nên phục vụ khá chậm. Nói trước nhà hàng có phụ thu 10% nha cả nhà... Hiz Hiz