Tháng 8 đang có khuyến mãi rần rần kìa!!

Hôm cuối tháng 8 có ghé Bò - Lế - Rồ vì thấy qua fb Ninh Dương Lan Ngọc có ăn và khen quán! Vô xong mới biết mình đã lỗi thời vì quán mở rầm rộ cũng mấy tháng rồi.

Quan điểm của mình khi ăn uống không chỉ là đồ ăn ngon, kiểu mình cũng chú trọng chất lượng món ăn, nhưng cũng đề cao các dịch vụ khác nên giá thành có xứng với những thứ quán đem lại không mới là điều đáng nói.

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 1

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào, sân rộng, bàn ghế gỗ, đậm màu nâu - cam, bình cắm hoa lớn giữa nhà, chén dĩa xưa, mùi đồ ăn tỏa ra dịu khắp phòng,… là những thứ đưa mình về với thời ông bà ngoại đầu 90, xưa nhưng không hề sến. 

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 2

Chưa ăn bò nhúng sốt là chưa đến Bò - Lế - Rồ!!!

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 3

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 4

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 5

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 6

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 7

Nhân viên thì phục vụ tận tình, hiền mà chu đáo, lắng nghe và trả lời đầy đủ những thắc mắc của khách ngay tại chỗ. 

Với mình, giá cả của quán người ta hay nói mắc mắc, nhưng so ra với những thứ tiện ích như vậy vẫn rất đáng để dùng thử.

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 8

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 9

thang 8 dang co khuyen mai ran ran kia!! - anh 10

Và thứ làm mình muốn quay lại chắc chắn là món mì kimchi bắp bò phô mai độc quyền! Cũng đã thử qua bò nhúng sốt nên mình tin chắc ko ai có thể chê đc 2 món này đâuuuu!


người yêu thích