Tham gia group cũng lâu nay mới thử viết review mong mọi người đừng chê. :v

Lâu lâu đổi gió được bạn đi ăn quán nhật, tưởng ăn sushi, sashimi... nhưng không nó là cơm( hết hồn luôn)...ban đầu hem vui lắm ngen vì nghĩ hem ngon nhưng ăn rồi mới thấy ngon quá trời nên share cho mọi người biết. Mình đi 3 người ăn như hình...tưởng không no nhưng no không tưởng. Có gà nướng, cơm cari, cơm bò gì đó... cái nào cũng xuất sắc. Ăn rất hao cơm nhá mọi người. Kèm salad sốt mè và soup misso. Tổng thiệt hại là 177K Agechan restaurant, 104 Trần Thị Nghỉ Note nhẹ không gian quán hơi nhỏ... nhưng cũng cute ấm cúng.
người yêu thích