[THAILAND - Bangkok]

Ai qua Thái rồi hay sắp tới có dự định đi Thái, xin đừng bỏ qua món nghe thì quen nhưng thực sự rất rất ngon luôn " Sữa ovaltine" - bán ở các cửa hàng 7Eleven trải dài đầy thành phố BangKok. Đợt tháng 4 em qua Thái, trời thì nóng, được bà chị kêu phải thử món này, ban đầu em nghĩ chắc cũng y như bên VN thôi, mà lúc đó cũng đang khát nước, lại đói đói nên mua luôn 1 li, thử thử thôi nên mua li bé. Uống thử ngụm đầu là em choáng luôn, vẫn là vị ovaltine không di không dịch, nhưng nó lạ lắm, có cái gì đó thật sự rất đặc trưng mà không đoán được => em chính thức mê nó luôn, một ngày ở bển em uống 3 li, cứ đi ngang là tạt vô mua 1 li bự uống. Về VN thì thật sự không tìm được cái vị ovaltine đấy, lại càng nhớ, càng muốn đi Thái tiếp chỉ để uống ovaltine thôi 🙁 được cái là ở 7Eleven, quầy nước là tự phục vụ, tự lấy đá, tự lấy nước xong mang ra tính tiền thôi, em cho ít đá, lấy lưng lưng sữa thôi tại sợ họ thấy mình lấy nhiều thì chê mình tham, nhưng mà bạn nhân viên lại đi hứng tiếp cho đầy ly của em luôn, thành ra em lời :))) nc người Thái họ thân thiện quá tr luôn ❤ ** giá giao động khoảng 8 baht - 24 baht cho từng size ( khoảng 15k ~ 30k ) ❤ ở cái 7Eleven Bangkok có nhiều cực phẩm lắm, em sẽ từ từ chia sẻ thêm cho cả nhà yêu ❤
người yêu thích