THÁI FOOD

🎶 Mưa trôi cả bầu trời tối, tuột trôi hết nỗi buồn 🎶 *** Chiều nay mưa miếc, mưa dầm mưa dề, mưa úng đất thúi đường. Mắc mệt, mưa chi cho thèm lẫu Thái đồ các kiểu. Mà ba cái dòng yêu nghiệt đồ ăn Thái là khó chối từ Tui thật dễ dãi 🥺🥺🥺 *** Dầm mưa đi ăn chứ thấy mưa r ru rú trong nhà thì đói không chết mà chết thèm vì hội "hảo tỷ muội" đi ăn rồi khoe khoan bức rức 🤣🤣🤣 *** Mấy cái "tiệm" kia ăn hoài, nay ăn chổ mới thấy gần công ty mà chưa ăn bao gìờ. OK!! chị em ơiiii thẳng tiến~~~~ 👉 MÌ THUYỀN, mì xuồng, ghi chữ Mì cho vui với đời chứ ăn như bún gạo mà 😆 Có thịt bò, 1 miếng bắp bò bự bành ky, thêm trái banh lông... àk không cục bò viên bự như trái banh lông 😂 Cái nước lèo hơi lạ, hổng có phải chua ngọt gì hết mà ngộ ngộ, hổng có biết là nấu với tiết bò hay nấu bằng gan, húp cái nước thì có thấy béo béo, nêm vừa ăn, cái bún hay mì gì cũng được mà nấu không bị quá mềm, ăn có rau muống nữa nên cũng đỡ sợ bị ngán Tiếc nhẹ hềuuuuu cái là bò viên cũng bị hơi mềm, bò viên hơi bột chứ hổng phải loại có gân gân dai dai ngon hơn. CÓ TÓP MỠ nhaaaaaaa, giòn giòn béo béo. mặc kệ đời có healthy không, quất!!! 👏👏👏 👉 MÌ TOMYUM HEO thì nó lại là sợi MIẾN nhaaaa. thấy trá hình ghê chưa, mất tiu cái niềm tin cuộc sống 🤣 Nói chung miến cũng được, mì cũng được, ăn miến đỡ nóng hơn ăn mì 🤞 Nước lèo của cái này thì lại phình phường gòy. TOMYUM thường thì chua chua ngọt ngọt cay cay, mà này thì chua ít hơn ngọt lại không thấy cay đâu hết 🥺 nên gọi là MÌ HEO cho gọn lẹ Ok! mì heo, có nửa cái TRỨNG GÀ, thịt heo bằm ăn còn "ẩm" chứ hổng có khô xảm nên ăn cũng ổn. Có cục sườn heo nữa, nấu khá mềm, ổn luôn CÓ TÓP MỠ again!!! ưng hết sức ưng 🤣😂 ---> hơi tiếc là cái nước lèo hơi thường, thiếu cay, chưa đủ kích thích lắm. 🙄 👉 GỎI ĐU ĐỦ BA KHÍA cũng thiếu cay luôn, đu đủ chưa thấm gia vị lắm nhưng cũng chua chua ăn cũng được, tiếccccccc thấy ghê luôn, lần sau có ăn sẽ dặn đâm cayyyy vào sẽ ngon hơn. 🤞🤞 👉 MÌ XÀO GÀ là đúng món duy nhất có MÌ 👏👏 Mì xào không bị bở, không bị gãy vụn nè, gà xào ăn vào cũng mềm mà còn "ẩm" nên không bị khô, chứ thường thịt gà xào sẽ bị khô. Cái thứ yêu nghiệt này ăn cũng được nà nhe. Có xào với lá quế, lá chanh với cái gì thuốc bắc á, bạn mình thích, mình không thích món này vì nó đó, vì cái củ thuốc bắc đó đó 😤😤 *********** Ok! chốt~~~~~ NGON - RẺ - VỪA MIỆNG - NHIỀU bao no Mình có order NƯỚC SẢ LÁ DỨA nha! chứ hổng phải nước xả vải nha! uống thơm, ngon lắm.. mà hình chụp bị mờ, xoá lộn tấm rõ nên coi như xui huhu 😭😭 --- GÕ THÁI NOODLES --- 98 Lê Lai, Quận 1 📌 Giờ bán : 11:00 am ~ 10:00pm (khúc này bực ông giữ xe vì chung chổ giữ xe của Bún Đậu Nguyễn Văn Tráng, hối ăn lẹ nha hết giờ giữ xe nha)🙄😤 📌 Gía : 60.000 đ ~ 85.000 đ +++ 📌 Điểm : 8/10* (thiếu cay trừ 1*, cái ông giữ xe khó chịu trừ 1*) End!! ♥️
người yêu thích