THÁI ĐỘ QUYẾT ĐỊNH SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH

⚠️⛔️ Bài post này cà khịa là cơ bản Số là hôm nay dạo quanh Lê Văn Sỹ, tạt vào hẻm 284 thì vớ được quầy chè nhỏ xinh. Tâm trạng hồ hởi, mê mẩn những nồi chè hạt đủ sắc màu. Vừa mới giơ máy lên chụp thì cô bán chè lập tức brief content trong cay cú: "chụp sao chụp, đăng sao đăng, làm sao cho đông khách như bên kia (tức là gánh tàu hủ đối diện), ngày 1000 khách thì đăng, chứ thấy mấy đứa kia chụp rồi đăng có thấy ai tới đâu" Thiệt lúc đó em nóng máu chỉ muốn trả tiền chè rồi qua hàng tàu hủ đối diện ngồi m.ẹ nó luôn nhưng mà em thấy bà ấy đang cầm con dao to nên em suy nghĩ lại. Em cũng đến là cạn lời, nghĩ tội cho những bạn đăng dùm bã trước đó, đã làm phước rồi còn bị rầy. Không thay đổi là khó khá hơn được, hoặc là khá hơn nhưng cuộc sống đầy mưu mô tính toán. Dân tình review là mở cánh cửa thôi, chất lượng là một phần của thẩm định nhưng thái độ người bán mới quyết định lượng khách trung thành. Còn cái ngữ khó ưa quá thì 99% là bị tẩy chay, 1% còn lại nó không ăn chèeeeeee Em xin vài dòng review chè: chè trôi nước cứng và lạnh ngắc, kiểu bỏ tủ lạnh xong lấy ra hâm lại mà nửa cục chưa nóng tới, vỏ cứng sượng chán không thể tả từ món ăn tới dịch vụ. P/S: viết review xong search thêm trên foody thì ra người con gái ấy có tiếng tăm rồi mà mình xu cà na thôi!!!! 📍 Địa chỉ: 284/18 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3 ⏰ Mở cửa: 11h - 17h
người yêu thích