THA HỒ VUI CHƠI ĐÀ LẠT 4 NGÀY 3 ĐÊM CHỈ VỚI 722K/NGƯỜI
Đi Đà Lạt cũng khá nhiều lần, tuy không rành như các bạn khác, nhưng chuyến đi của mình lúc nào cũng mang tính chất ăn là phải no – ngon, chỗ ở thì phải sạch đẹp, tham quan chụp hình “sống ảo” cực nhiều, cho nên có thể phí sẽ nhiều hơn so với các bạn đi theo dạng phượt đúng chất. Với dạo này ĐL nhiều “phốt” quán ăn chặt chém khách quá, nên mình chia sẻ ở đây để các bạn khi du lịch có thể tìm được một số quán ăn tốt.
•PHƯƠNG TIỆN :
-Xe máy : 125k/người
-Chi phí xăng cho 4 ngày 3 đêm là 250k/xe/2 người -> tính ra 1 người là 125k tiền xăng. Lời khuyên khi đi phượt ĐL bằng xe máy là nên đi xe số hoặc côn tay, vì đi đường đèo và dốc khá nhiều.
Lưu ý nhỏ thêm là luôn kiểm tra xe trước khi đi nhé (thắng, lốp xe, nhông sên dĩa , thay nhớt…)
•LƯU TRÚ : Tuấn Vũ Homestay Đà Lạt – 0982216975, địa chỉ 57 Trần Nhật Duật P7 ĐL
-Phòng ở đây giá rất mềm (khoảng 80k-110k/người/đêm), được niêm yết giá theo từng thời điểm nên các bạn sẽ không lo ngại chặt chém vào các ngày lễ tết nhé.
-Phòng sạch đẹp, tiện nghi cơ bản khá đầy đủ, sảnh trang trí đẹp và dễ thương thích hợp cho các bạn thích chụp hình nhé. Ở đây còn có dịch vụ thuê xe máy (xe số 100k/ngày, tay ga 120k/ngày) và một số dịch vụ tour tham quan giá rẻ, đặc sản chất lượng giá mềm….
-Buổi sáng khi mình đi chơi tham quan sẽ có người vào dọn phòng mỗi ngày, thay khăn tắm, nước suối…khi về thấy phòng sạch sẽ gọn gàng như có cô Tấm vào vậy đó.
-Anh chủ cực kì dễ thương, thân thiện, nhiệt tình, với các bạn mới đi lần đầu nếu cần hướng dẫn các địa điểm vui chơi theo tuyến đường cho thuận tiện các bạn có thể hỏi anh chủ hoặc người nhà của anh ấy nhé, sẽ được chỉ tận tình và cực kì chi tiết nè, ngoài ra nếu các bạn thắc mắc những quán ăn ngon mà không sợ bị chặt chém về giá cũng có thể hỏi anh ấy, vì người dân địa phương thường họ sẽ biết những quán ăn ngon và rẻ hơn là dân du lịch tụi mình.
-Đợt mình đi vừa rồi mình đi 6 người ở phòng lớn nên tiết kiệm , tính ra khoảng 80k/người * 3 đêm = 240k
Bạn nào cần book phòng thì LH anh : Mai Tuấn Vũ nhé .
•Ăn uống và tham quan : 357k
Ngày 1 :
-Xuất phát lúc 4h sáng, đổ xăng đầy bình nhé .Chạy đến huyện Thống Nhất, Đồng Nai là 6h15 tụi mình dừng ăn sáng ở 1 tiệm cơm gần chợ, giá 20k/dĩa.(chỗ này hok có chụp hình lại nên hok có hình cho mấy bạn tham khảo)
-Sau đó 6h45 xuất phát đi tiếp. Dừng đổ xăng trước khi qua đèo Bảo Lộc nhé. Sau đó tụi mình đi 1 mạch đến Đà Lạt Milk Farm là gần 12h. (chắc do buổi sáng ăn cơm nên khá no, đến giờ đó vẫn chưa thấy đói gì hết )
-Tụi mình dừng ở đây tham quan chụp hình cũng gần 2h30 mới bắt đầu xuất phát lên ĐL. Chạy lên tới ĐL là khoảng 3h30 tụi mình ghé bến xe lấy đồ và chạy qua homestay check in phòng.
-Sau khi nhận phòng thì sắp xếp quần áo, tắm rửa ngủ một giấc lấy lại sức sau chặng đường dài.
-18h00 đi ăn tối tại cơm gà Thụy Kha, giá 25k/dĩa được miễn phí cơm thêm + canh nhé. (quên không có chụp hình lại :p )
-19h đi dạo lòng vòng TP ngắm cảnh đêm.
-20h về phòng nghỉ ngơi.
-> Tổng phí ăn uống :45k
Ngày 2 :
-Sáng 7h dậy vệ sinh cá nhân.
-7h30 đi ăn sáng tại quán Hủ tíu Phượng ở Phan Đình Phùng, quán này có một số món như hủ tíu, bò kho, mì quảng, bún riêu…đồng giá 30k/tô, ăn khá ngon và nhiều.(lúc ăn ở đây hơi đông nên cũng quên chụp hình lại lun )
-Sau khi ăn xong thì tụi mình đi tham quan một số điểm trong trung tâm TP trước như : nhà thờ con gà, nhà thờ Domaine de Marie.
-11h30 đi ăn trưa tại quán bánh bèo bà Hường ở Phan Đình Phùng, giá 25k/dĩa.
-12h về phòng nghỉ trưa.
-15h xuất phát đi tham quan hồ tuyền lâm.
-17h về lại TP ĐL uống sữa đậu nành nóng 10k/ly.
-18h đi ăn bánh căn ở khu nhà chung, 1 dĩa sẽ có 5 cặp bánh , 1 người ăn không hết nên mình gọi 1 dĩa và 2 chén nước chấm (dĩa bánh 20k, 1 chén nước chấm 10k, tổng cộng là 40k/2 người ăn nhé)
-Kế bên có quán trà sữa giá cực rẻ và trà cực ngon chỉ 15k/ly đầy đủ nhé, mình cực thích uống ở đây vì vị trà béo béo và không ngọt như những quán khác.
-19h sau khi ăn xong tụi mình di chuyển ra chợ đêm tham quan mua sắm đồ và vật dụng cần thiết.(gởi xe ở chợ là 5k nhé)
-21h về homestay nghỉ ngơi.
->Tổng phí ăn uống : 105k
Ngày 3 :
-Sáng 7h dậy vệ sinh cá nhân.
-7h30 đi ăn sáng bánh mì chảo ở đường Phan Đình Phùng (con đường này khá nhiều đồ ăn ngon và rẻ nhé ) giá giao động từ 15k – 45k tùy món nhé, có bánh mì xíu mại, bánh mì chảo, bò né, sữa đậu nành, cà phê, sữa chua phô mai….mình gọi bánh mì chảo giá 25k
-Sau khi ăn xong tụi mình di chuyển qua ga ĐL tham quan. Lúc trước ở đây không có tính tiền vé tham quan, nhưng hôm rồi đi thì thu phí tham quan 10k/người, gởi xe 5k.
-Tầm khoảng 9h tham quan ở ga xong tụi mình di chuyển lên cà phê Mê Linh. Quãng đường đi cũng khá xa nhưng cảnh trên đường đi và cảnh tại quán thì…cưc kì đẹp, sẽ không uổng công một chút nào nhé !
-Tại quán bạn sẽ được thưởng thức cà phê thường cho đến cà phê chồn cực ngon (giá dao động từ 25k – 60k/ly tùy loại nhé). Ở đây còn có các em cún đáng yêu lắm, hihi
-Sau khi uống cà phê, chụp hình các kiểu thì 11h tụi mình xuất phát về lại TP ĐL để ăn trưa. Mình ăn cơm trưa tại quán ngay đầu đường Đào Duy Từ giao với Trần Phú (không nhớ tên) quán này bán cũng ngon , mình ăn cơm ba rọi chiên giá là 25k/dĩa. (lúc này quán đông nên cũng lu bu không chụp được, lo ăn lẹ rồi zìa nghỉ )
-Sau khi ăn xong về phòng nghỉ ngơi.
-15h00 đi tham quan chụp hình tại nhà thiếu nhi, nghe bác bảo vệ nói còn vài ngày nữa là sẽ dẹp luôn, không còn nữa, nên tranh thủ chụp.
-17h00 đi cà phê tại quán Panorama Đà Lạt (đi đường Hùng Vương hướng ra Trại Mát nhé), view ở đây nhìn xuống thành phố về đêm rất đẹp, thức uống giá cũng khá mềm .Mình gọi 1 ly sữa nóng giá 18k. (lúc này do đang lo đi chụp hình nên quên chụp lại thức uống kakaka )
-18h30 đi ăn xiên que nướng đồng giá 5k ở quán Long Hugo, 5 người ăn hết 250k, tính ra phí 1 người là 50k, ăn no căng bụng lun.
-20h tụi mình ghé LangFarm mua sắm quà cho gia đình và bạn bè.
-21h về lại homestay xếp quần áo chuẩn bị cho ngày mai về.
->Tổng phí ăn uống : 158k
Ngày 4 :
-7h đi ăn bún thịt nướng, bánh hỏi ở trên đường Hoàng Diệu (gần homestay, đi bộ ra đầu đường là tới liền), ở đây có bán bánh cuốn thịt nướng, bánh hỏi và bún thịt nướng, đồng giá 20k. Sau đó mình qua quán NuNu kế bên uống sữa đậu nành giá 7k/ly, sữa chua 5k nữa nè.


-9h00 xuất phát về lại TPHCM.
-Đến chân đèo Bảo Lộc dừng đổ xăng là khoảng tầm 13h
-Chạy thẳng 1 mạch tới đường vào Thác Giang Điền – Đồng Nai ăn chiều luôn , ở quán này có bán nui xào, mì xào, bột chiên giá 18k, còn thập cẩm thì 22k.
-Sau khi ăn xong mình chạy thẳng về TPHCM, (lưu ý thêm là các bạn nên đi hướng Biên Hòa về quốc lộ 1K, sau đó đi hướng Thủ Đức về, đường này đi khá nhanh và không có xe lớn nhiều như hướng QL 1A
->Tổng phí ăn uống : 49k
TỔNG PHÍ :
- XĂNG XE : 125K
- PHÒNG : 240K
- ĂN UỐNG + PHÍ VÉ THAM QUAN : ngày 1 45k + ngày 2 105k + ngày 3 158k + ngày 4 49k = 357k
=> NHƯ VẬY TỔNG CHI PHÍ CHO CẢ CHUYẾN ĐI 4 NGÀY 3 ĐÊM LÀ 722K/NGƯỜI.
*** Bạn nào cần thông tin chi tiết hơn về địa chỉ quán ăn, uống, cũng như có thắc mắc gì về chuyến đi có thể inbox qua FB mình sẽ trả lời nhé.
Linh FB : https://www.facebook.com/tieutho242
Xin cám ơn các bạn đã đọc bài viết :)