Tha Hồ Ăn Với Các Món Vặt
Lên Đà Lạt được bé em dẫn đi chơi và giới thiệu tới quán này, đi dạo vòng vòng rồi tới quán nên quên xem địa chỉ nên các bạn ráng ngó giúp nha. Quán phục vụ chủ yếu cho các bé học sinh nên giá hạt dẻ lắm, nhưng chất lượng lại tuyệt hảo.
Đi 2 đứa ngồi có 30 phút mà tổng chi ăn vặt 104k, ăn sướng cả miệng.
Địa chỉ: 27C Nguyễn Văn Trỗi Tp.Đà Lạt, đây là địa chỉ mình tìm thông tin trên google nên không biết có chính xác không nữa. Mình là bắt đầu đi từ hướng đường 1 chiều Nguyễn Văn Trỗi chạy từ từ ngó tay trái có 1 cái hẻm nhỏ trước treo tấm banner tên quán 'Hẻm Ăn Vặt'.


Đây là tận dụng hẻm nhỏ đi vào nhà để mở quán, tuy nhỏ và chật hẹp nhưng sạch sẽ, đầy đủ không gian cho khách ngồi và chỗ để xe.

Cô mặc tạp dề đen là chủ hàng đấy, dễ mến và vui tính lắm, nói chuyện nhỏ nhẹ.


Tủ hàng đựng các món chiên chưa chế biến, đầy ụ và bắt mắt lắm nha, tất cả đều được để trong tủ kính kéo lại rất sạch sẽ.



Menu phong phú dao động từ 5k - 20k, rẻ bèo nhèo con cá kèo.

Trên bàn đã để sẵn tương đen, tương đỏ, chén nhỏ rót tương, khăn giấy và que xiên.




Món đầu tiên, kem chiên 8k/bánh. Vỏ ngoài nóng ấm bên trong kem lạnh thơm lừng ngon bá cháy đã tới là phải kêu ngay.

Phô mai que 8k/que.

Thập cẩm đồ chiên: cá viên, há cảo, chả giò, xúc xích,... đồng giá 10k/xiên. Được kèm thêm 1 dĩa dưa leo.

Mỗi thứ 1 ít ăn cho đủ vị, loại nào cũng ngon, giòn và dai dai.

Yaourt đá hương trái cây 10k/ly: phúc bồn tử và dâu.

Bên trong có một ít thạch trái cây, trộn đều lên và hút lia lịa.

Đặc sản của quán, kem xào bánh orion 20k/ly (hay còn có tên là kem cuộn).

1 phần khá là nhiều ăn đến nổi chán chê luôn, nhiều quá sinh ra phát ngán.

Món kem xào do hot boy chế biến (hình như con trai cô chủ) bao xinh trai nha, keke.
Đánh giá cá nhân:
1. Quán nhỏ nhưng có võ, món vặt nào cũng ngon, sạch sẽ.
2. Giá hạt dẻ, tha hồ ăn no nê.
3. Làm đồ ăn ra món nhanh lắm, cô chủ quán và anh con trai dễ thương vô cùng, bán hàng trên miệng luôn cười tươi và ân cần với khách.


