Tha hồ 8 chuyện cùng đồng bọn với lẩu trà sữa hấp dẫn
Hồi trước mình nhớ trên forum có giới thiệu một chỗ bán lẩu trà sữa ở bên q1 đường Sương Nguyệt Anh mà chỗ đó giờ dẹp mất tiu. Trong cả đám đồng bọn có 1 đứa nó nói mới biết chỗ bán lẩu trà sữa mới, có không gian ngồi cho cả đám quậy tưng bừng cũng vui lắm, thế là cuối tuần t7 triển ngay thôi :))
Vừa qua khỏi CLB Lan Anh một tí là gặp ngay cái quán, có cái bảng hiệu to tổ mẹ luôn :))
Bãi giữ xe ngay trong quán luôn, quán rộng lắm luôn á. Hi sinh luôn cả một tầng trệt để làm bãi giữ xe luôn, không phải dạng vừa đâu :))
Bên trong đó là khu vực chọn kem nếu là bạn ăn kem tự chọn, bọn mình thì tới để thưởng thức món khác, nên cứ đi thẳng lên lầu kiếm chỗ ngồi có nhân viên tới phục vụ.
Quán mới nên nhìn mọi thứ còn mới mẻ sạch sẽ lắm, chỗ ngồi rộng rãi, có khu lầu 1 là ghế sofa và trên lầu là ngồi bệt có gối lười để ôm mà hơi đông, nên ngồi dưới đây vắng vẻ cho dễ 8 chuyện :D
Menu nước và menu thức ăn cho các bạn tham khảo trước khi tới quán nè.
Bọn mình gọi ngay cái lẩu trà sữa nhỏ, lẩu nhỏ uống được tầm 3-4 người, đi cỡ nhóm nhỏ gọi nhỏ là ok rồi :D.
Phục vụ khá nhanh, chừng 10p sau khi gọi là có ngay rồi. Đủ các loại thạch, và một bình trà sữa cũng khá to, phần nhỏ đã vậy, phần lớn chắc ko biết cỡ nào. Giá cho phần nhỏ này là 188k, giá cũng chát chúa quá, chứ đâu có mềm mỏng gì =-=, vị chi ra 1 ng gần 40k tiền trà sữa nếu đi 5 ng, đâu có rẻ :((
Kèm theo là 5 cái ly đá => phần nhỏ là cỡ 4-5 người dùng á.
Gọi phần nhỏ khuyến mãi một cây xiên que bất kì, chỉ vỏn vẹn 1 cây cả đám giành ăn, mình ko ăn nên chả biết hương vị như thế nào.
3 loại thạch, mùi dâu, mùi bạc hà với cái màu xanh blue kia mùi gì mình ăn mãi ko ra =-=. Nhìn màu mè quá là hiểu ời, nói chung lâu lâu ăn thì ok, chứ mấy cái này ko tốt lành gì cả.
Hắc bạch lưỡng đạo :)) Màu đen là trân châu, màu trắng là hạt thủy tinh sữa chua.
Có kèm theo Pudding nữa, mà chỉ có 1 loại thôi, bèo quá bèo :( mùi gì thì tí ăn rồi mới biết nè.
Cái bình mini nhỏ nhỏ này là syrup mùi kèm theo, có 3 loại mùi để chọn là nho, bạc hà và một loại nữa quên mất tiu :(( Đám mình chọn bạc hà, màu xanh lá, chắc xài siro Tố Trinh quá :))
Bắt đầu xử thôi :D Trước tiên cho syrup vào trước, nhớ cho trước trà sữa nha, cho sau trà sữa nó cũng chìm xuống dưới hết hà.
Tiếp đến là rót trà sữa vào, đừng rót đầy quá nha, còn cho các loại thạch vào nữa á :D.
Rót trà sữa chừng 8 phần ly, rồi cho các loại thạch lên trên mặt, cho đủ hết các loại thạch là cả ly đầy ắp luôn.
Đây đây... thằng bạn galăng phết, mà trông chàng ta có nghề ghê nhỉ :)) sắp xếp như bán ngoài tiệm ấy.
Một cái lẩu cho ra chừng được 6 ly như vậy lận ấy, ko có ít ỏi gì đâu, nhưng tính ra cái giá vẫn đắt quá, nhưng bù lại có chỗ ngồi buôn dưa lê, xem như tiền mặt bằng vậy :)).
Sau 6 ly thì sạch sành sanh ko còn gì cả, đám bọn mình chiến đấu kinh thiệt chứ :)).
Phần trà sữa chỗ này pha hơi ngọt, ly đá mình tan đá ra nước, nên khi pha vô nó mới nhạt bớt được tí. Các phần thạch thì hơi màu sắc tí, cái vụ này thì quán trà sữa nào cũng thế, nên ko tránh được rồi. Được mỗi pudding mùi dưa gang khá thơm ngon, thích nhất mỗi pudding mà số lượng có hạn :((.