Thả ga với Buffet món Thái giá rẻ chất lượng chỉ từ 180k
Nhà hàng này thì nổi tiếng ou hen mình đi mấy lần mà toàn đi tối thôi, nay buổi trưa rảnh nên đi lâu lâu thay đổi trưa thì rẻ hơn chỉ 180k thôi, món ăn trưa thì giống tối vậy nhưng mà đồ ăn hết châm lên hơi lâu chắc vì tại trưa vắng, có món còn món không.
Món mặn nè khá phong phú hen, mà món nào cũng vơi vơi hông à mình tầm 12h mấy đó cũng đâu có trễ lắm đâu.
Salad+gỏi xoài
Củ năng nước dừa, sương sao với xôi xoài ăn kèm nước dừa nè, mấy món này thì còn nhiều.
Nước có 2 loại trà thái đổ bên phải mà hết rồi, còn bình này là trà chanh gì gì đó mình thấy trà chanh này ngon hơn trà sữa, mà tuỳ khẩu vị thôi à trà chanh hơi chua xíu còn trà sữa ở đây thì béo béo khá thích :D
Đi nhiều mà mình chụp có vài tấm tại tranh thủ lấy đồ ăn :v ở trên là gỏi đu đủ, bánh mỳ chiên giòn với gỏi cá trê chiên giòn nè, cá trê thì mình không đụng tới tại vì hơi nát có ăn món này thì nhớ lựa miếng nào còn nguyên nha. Gỏi đu đủ ngon mà có vẻ quá cay đối với mình :v
Cơm gà nè, miếng gà khá to trong nước sốt có xíu gừng nên thơm lắm.
Hủ tiếu có thịt nạc mềm mềm, 1 miếng gan 1 miếng cá viên, nước dùng theo mình thì đậm đà chua chua ăn thích lắm.
Nghêu nhỏ nhưng mà ngon không bị tanh, sạch cát.
Củ năng nước dừa béo ngậy.
2 loại nước nè, ly trà sữa là người ta mới châm thêm nên mới có uống đó, mình thích trà chanh hơn trà sữa hơi béo quá.
Cà ri hay sao đó món này các bạn múc sớm thì mới còn đồ ăn nhiều chứ trễ là chỉ còn nấm thôi đó.
Tầm trưa khách cũng được không phải kín quán nhưng mà cũng khá đông.