Test hàng quán súp cua ngon rẻ có tiếng nhất quận 4
Đã là dân sành ăn thì không thể nào không biết quán súp cua Hằng trong chợ Xóm Chiều rồi hén. Quán gần công ty mình luôn, sẵn chiều làm ra đói nên tụi mình tụ tập kéo nhau qua ăn thử. Lúc đến quán cũng chừng 6h, quán khá là đông nha. Khách ngồi lại ăn cũng đông, mà đến mua về cũng nhiều, tấp nập luôn. Điểm trừ của quán là chỗ để xe nhỏ quá, ngồi ăn mà chốc chốc phải đến dời xe.
Tới quán đập vào quán là nồi súp cua hoành tráng vậy nè, nhìn là cồn cào bao tử roài nha!
Nào là trứng bắc thảo, óc heo, thanh cua, trứng cút, nấm đông cô,... nhìn là muốn dứt liền mấy chén hà =]]]
Nguyên bàn đầy đủ nguyên liệu ăn kèm nhìn ngăn nắp và sạch sẽ lắm nha!
Tôm và thanh cua để chung trong 1 tô nà, nhìn rất tươi.
Bắp vàng ươm, ăn rất ngọt và còn độ giòn nhá!
Hành lá xắt nhuyễn, mình lúc nào cũng thích ăn súp với nhiều hành lá, thơm dã man.
Chân dung cô chủ quán nè.
Nãy giờ lan man quá, vô đề thôi. Mình gọi 1 tô súp cua thập cẩm ăn cho đã luôn, nào là thanh cua, óc heo, tôm, trứng bắc thảo,... full đầy tràn tô luôn nha. Ăn siêu đã
Zoom gần gần lại cho mấy bạn thấy rõ nè. Cho thêm xíu nước tương và sa tế là chuẩn luôn!
Kế bên tiệm súp cua là chỗ bán trứng vịt lộn, cút lộn, xào me các kiểu nha. Bạn nào ăn súp chưa no thì order thêm cũng good luôn.