TERRACE CAFE
Trước đây mình ngồi nhiều ở Terrace Cafe - Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi. Lần đầu mới ngồi ở Terrace Cafe - Bitexco Tower, quán không đông đúc lắm vì địa hình view không thoáng và đẹp như những nơi khác. Nhưng để tìm chỗ yên tĩnh và phong cách nhẹ nhàng thì nơi đây cũng là lựa chọn không quá tệ.
Chỉ có điều chi phí cao hơn những quán xung quanh khu vực.
Món cơm tay cầm thực chất với khẩu vị của mình không ngon lắm. Mùi hắc xì dầu khá nồng, nêm nếm gia vị trong cơm hơi mặn, hạt cơm cứng mà không dẻo. Các loại rau củ trộn dầu dấm thì vị dấm khá chua nên đừng trộn lên nhiều sẽ khó ăn.
Bông Atiso thì vừa chín, hấp ngon.
Mattcha đậu đỏ vừa ngọt, không bị ngán nhưng nhiều bột bán tròn (mình không thích lắm, nếu đậu đỏ không thì ngon hơn). Hạt đậu đỏ chín bùi.
Sữa chua trái cây ở đây luôn là một thức uống riêng biệt và thần thánh vì sữa chua họ tự làm ra, chế biến theo cách riêng và đặc biệt không quá ngọt. Trái cây xịn-tươi-giòn.
Giá khá cao nhưng cũng xứng đáng.
Tổng bill như hình là 537k/2 người cho bữa trưa nhé
( bao gồm 10% VAT + 5% phí phục vụ) nên không cần tip cho nhân viên phục vụ nữa.
Tên quán : Terrace Cafe
Địa chỉ : Tầng trệt Bitexco Tower,2 Hải Triều,Quận 1
Giá dao động : 40.000₫-200.000₫
Giờ hoạt động : 9:00-22:30
người yêu thích


