Tên gọi là Hachiban Ramen thì đủ hiểu đặc sản của quán là gì rồi ha!

Quán đúng kiểu Nhật với không gian cũng thoải mái. Hachiban ramen nằm ở trong Vincom B. Địa điểm thì nằm trong góc trung tâm thương mại nên sẽ rất khó tìm. Không gian khá ổn, có khu vực khá hay, bàn tập thể nếu khách đi một mình. Một phần mì ramen tầm 58k trở lên. Mình và bạn ăn 1 phần Ramen Tomyum và mì lạnh Zaru. Về phần mì Ramen Tomyum, nước dùng cũng không phải quá cực phẩm hay gì nhưng nói chung là ổn. Còn về mì lạnh Zaru, mì không chế biến cầu kì, tinh túy của món ăn là phần nước sốt chấm. Cách ăn cũng khá là lạ, vừa ăn vừa nhúng mì vào nước chấm để dùng kèm. Món mì này tạo cho cảm giác người ăn không bị ngán, cảm nhận rõ được mùi vị của món ăn. Món này nên thử một lần. Mình có kêu thêm 1 phần há cảo Gyouza. Lúc ra thấy phần khá nhỏ và chắc do bữa mình đi quán chiên hơi nhanh hay sao mình cảm thấy không được giòn. Mình thấy giá cũng vừa phải, chất lượng thì chấp nhận được. Điểm cộng cho quán là nhân viên nhiệt tình thân thiện, món ăn ra khá nhanh!! Nếu có cơ hội cũng nên thử
người yêu thích