TeaNa Coffee & Juice

Cuối tuần lang thang đi cafe ở khu Đặng Văn Ngữ mới thấy nhiều quán xinh thực sự, mỗi tội quán nào cũng đông kín, toàn người là người. Không ngồi được ở Moo:d hay Maison vì đông quá nên bọn mình đi sang ngõ đối diện và chọn TeaNa. TeaNa decor bên ngoài nhìn hơi hướng kiểu Nhật, bên trong lại vintage với khá nhiều đồ thổ cẩm, có 1 tầng, không gian hơi nhỏ nhưng cũng có nhiều bàn để lựa chọn. Nhìn chung là yên tĩnh và chill lắm nếu đẹp trời và vắng khách. Bọn mình gọi bạc xỉu, trà đào cam sả và sữa chua thạch lá nếp. Bạc xỉu khá ngon, trà thì nồng mùi sả quá, sữa chua có vẻ ổn vì bạn mình ăn hết veo. Đồ uống ở đây cũng tầm 30k-35k. Quán có mỗi 1 bạn nhân viên thôi nên vừa làm đồ vừa order vừa phục vụ sẽ hơi lâu, mọi người chịu khó vừa đợi vừa nói chuyện với nhau là ok ý mà. Nếu các bạn định đi các quán cafe ở ngõ này thì mình khuyên thật là đừng đi vào chủ nhật, không có chỗ mà thở luôn. Ngay cả TeaNa nhìn tưởng vắng mà cũng không như mình mơ, lại thêm mấy chị gái chụp choẹt mấy tiếng trước cửa quán, thay liên tục không biết bao nhiêu đồ, từ trước khi bọn mình đến tới tận lúc bọn mình về vẫn chưa xong, hết cả buổi chiều luôn. 📌 Địa điểm: TeaNa - 112 D4 Trung Tự (ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, đối diện số 17 ngõ 4C), Đống Đa, Hà Nội. 📌 Thời gian: 8:00-22:30.
88 người yêu thích 0 bình luận