Tê tái bánh su kem 20cm một lần thử là một lần đê mê.
Bánh su kem thì ai cũng biết rồi đúng không ạ. Nhưng bánh su kem dài 20cm thì chỉ có duy nhất một địa chỉ ở Hà Nội có thôi nha.

Nhìn thôi đã thích mê thôi nha ^^

Nằm ngay đầu Hàng Bông thôi nha, gần ngã ba Hàng Bông, Lý Quốc Sư nhé. Quầy bánh khá nhỏ và đồ bán take away thôi nha.

Ngay ngoài cửa mà nhìn cũng hoa cả mắt vì vô số bánh su kem ở quầy rồi đó.

Bánh đến tay mọi người sẽ được gói trong túi giấy xinh xắn như thế này nha.

Đúng chuẩn 20cm luôn đấy chị em ơi ^^

Mình gọi 2 vị, đầu tiên là vị matcha này. Thơm nhè nhẹ mùi matcha.

Mình thấy vỏ bánh đúng giòn tan luôn ấy. Bẻ đôi ra mà vỡ vụn luôn này. Bên trong là kem lạnh trà xanh, ăn một miếng mà tê tái luôn.

Nhân với vỏ hòa lẫn cực kì hợp luôn đó, kem lạnh tê tái thêm cái cảm giác rồm rộp từ vỏ. Hay hay, là lạ mà dễ gây nghiện ghê.

Đây là vị dâu, vỏ bánh màu hồng rực khá là bắt mắt ý.

Vỏ bánh vẫn giòn như vị matcha nhưng nhân kem với mình chưa nổi bật vị dâu lắm. Còn khá nhẹ vị nhưng khi ăn lẫn thì ở mức đáng thử và trải nghiệm.

Mình có chụp lại menu của tiệm bánh đây. Giá bánh ở mức tương đối cao, từ 40k đổ lên nhưng 'đắt xắt ra miếng' đấy ạ.

Khi mang về, bánh được gói khá kĩ càng vào túi giấy và túi bóng khá xinh như thế này.

Bánh su kem độc lạ này đáng để mọi người ăn thử đấy ạ, trải nghiệm cực kì đáng nhớ luôn đó ^^


