Tê đầu lưỡi, căng da bụng với gà nướng lu muối ớt
Đang buồn buồn tính than thở thì đứa bạn hiểu ý, rủ mình đi ăn liền. Tự nhiên thấy đời bổng vui trở lại. Biết mình thích ăn gà nên dẫn mình tới quán này. Quán nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Vừa tới quán mình đã ngỡ ngàng vì quán mở rất nhiều căn trong con hẻm này. Mà căn nào cũng đông lắm. May là khi tới quán, có 1 bàn vừa thanh toán tiền nên mình vô ngồi ngay.
Quán chuyên bán lẩu gà là gà nướng lu. Nhưng do mình thèm gà nướng nên order 1 con gà nướng lu ớt hiểm - 139k
Tầm khoảng 10p sau khi order thì món gà nướng của mình được mang lên. Hơi lâu nhưng thông cảm được do quán đông mà.
Một phần gà không quá to cũng không quá nhỏ, cỡ 2 người ăn là vừa đủ. Tuy nhiên gà này hình như cũng không phải gà ta nên thịt cũng hơi bỡ, không được chắc thịt như gà ta. Điểm cộng cho món ăn này là được ướp thấm đều từ trong ra ngoài. Thoảng mùi thơm và cay nhẹ của muối ớt.
Để giảm độ ngấy của món ăn này, quá đã set sẵn 1 phần đồ chưa, bao gồm đu đủ, dưa leo và rau răm để ăn cùng. Ăn sật sật cũng vui.


Món này sẽ ngon hơn nếu chấm cùng với muối ớt xanh. Muối ớt xanh ở đây tự chế biến hay sao ak. Ăn khá ngon.

Để no hơn và kéo dài cuộc nói chuyện vs đứa bạn. Mình gọi thêm 1 dĩa chân gà rang me - 19k

Chân gà hơi nhỏ, được bọc 1 lớp bột và chiên giòn lên, sau đó xào với me. Chua chua, ngọt ngọt khá kích thích

Mình chấm món này lắm luôn.

Tổng thiệt hại

Menu của quán. Gửi xe miễn phí nha mọi người.