Te Amo thui nào
Te Amo - trà sữa gì mà đồng giá 19k hoi.
Tui đi dạo quanh khu đường D2 thì gặp Te Amo nghe danh đã lâu, thấy rẻ rề nên tấp dzô uống luôn.
Có 4 loại trà sữa nha : truyền thống ( hồng trà sữa đoá), matcha, sucula, khoai môn.
Trà thì có trà đào cam sả nè.
Đi 4 đứa nhỏ : kêu hết 2 ly sucula rùi 🤣 thêm ly hồng trà sữa, và tui uống trà đào cam sả cho healthy nè 😝
Cảm nhận của tui là : trà đào thơm, ko ngọt gắt cũng ko chua nè, vừa uống lắm luôn, ở dưới có cam được vắt nhuyễn hay sao ý. tui hem thích sucula nhưng thử 1 chút thì vị tựa tựa milo nhưng mà lại vị hơi đắng chút nè. Còn hồng trà sữa thì thui khỏi cần phải bàn, vị nó đúng chất trà sữa truyền thống hồi nhỏ tui uống luôn.
Topping : theo mình thấy đào trong trà đào hơi mỏng 🤣, nhưng mà đào ngọt ngon, ly có 3 miếng đào. Thạch pudding socola cắt nhỏ, hơi nhạt. trân châu thì dẻo, nhai sật sật luôn.
Được cái ly trà sữa có cái hình xinh ghê luôn 🤣
Quán có order trên Now nữa hay sao ý. Chủ yếu take away nhưng mà tối lại có bàn ghế nhỏ ngồi xinh xinh ngắm đường phố nè.
___________________
💮 Te Amo
📍15A đường D5, phường 25, Bình Thạnh
⏰ 8h - 22h
________________________
Cảm nhận về khẩu vị cũng như trải nghiệm theo ý thích cá nhân của mình, nếu về sau có gì thay đổi về món ăn, cũng như quán, thái độ nhân viên không nằm trong tầm kiểm soát của mình nè, mong các bạn phân biệt rõ ❤️
IG: ththanhthao Ft theo.foodblogger
người yêu thích


