🌸 TÂY NINH TRIP 🌸

Dạo này hơi buồn nên chúng mình làm chuyến phượt trong ngày để xã stress. Tụi mình chọn TÂY NINH - SỐNG ẢO. 📌 Phương Tiện: 🛵 là tiết kiệm nhất và chủ động hơn. Tụi mình hẹn nhau ở Bến Xe An Sương từ 7h đến TN là 10h. 📌 1 ngày này tụi mình ghé được Núi Bà Đen và thốt nốt sinh đôi ( Dự định ghé qua Ma Thiên Lãnh nhưng chiều đó mưa quá 😭) 📌Trải nghiệm: - Trên đường đến Tây Ninh tụi mình ghé qua ăn sáng tại Bánh Canh Trảng Bàng, quán to, ngay bảng Chào mừng đến TÂY NINH là nó nằm góc đó luôn. 50k/tô, thịt nhiều, nước lèo ngon. - Theo chỉ dẫn của gg Map và người dân mình tìm được bãi gửi xe 10k/ xe máy. Vào trong mua vé cáp treo 150k/ng/khứ hồi, vé cổng là 16k ( cách 30 phút có 1 chuyến, nghe bảo có máng trượt, tụi mình tính thử mà chưa hoạt động, không đi chùa nên tụi mình lên đỉnh luôn ). Vào trong check in ở trạm các kiểu thì leo lên cáp. Lần đầu đi cáp nên cứ thích thích, tranh thủ sống ảo trong đó.Cứ nghỉ lên nóng nực lắm nhưng không hề nha, không khí mát mẻ như Đà Lạt 🤣 chắc tại chiều sắp mưa nên trên đỉnh có hơi nước. Ngay mùa hoa nở, nhìn kiểu lãng mạn lắm. Đi 1 vòng tìm góc sống ảo thôi từ trong ra ngoài, tụi mình ở lại 2 tiếng vừa để nghỉ ngơi nữa ( Tiếc là không đi sớm hơn để săn mây, nhưng cảnh cũng đẹp không thua kém gì đâu). Trên đây có bán nước và đồ ăn nhanh như mì hộp ( không cho mang theo đồ ăn lên ấy). - Tiếp theo tụi mình hỏi đường qua Thốt nốt sinh đôi, chụp vài tấm. Và lúc đó mưa cũng nặng hạt. Thế là về luôn. Bữa thấy có bạn nói bò tơ 5 Sánh trên QL22 hướng về SG, mà mình nhìn quài không thấy 😌. Nên ghé luôn vào quán Gia Đình Tèo Phan ăn no nê rồi về 😁 📍 Muốn mua bánh tráng thì lúc ra ngã tư đầu tiên từ núi ra bạn mua luôn đi nhá, chứ dài về SG mình chẳng thấy ai bán cả 👌 Về đến nhà là 9h tối. Mệt mà vui cực. Đi chung với mấy chị bạn lầy và nhây nữa thì bao vui. Lâu lâu cũng rời khỏi SG để trải nghiệm xíu nhá 😋
14 người yêu thích 0 bình luận