Tàu hủ gánh lâu năm chỉ bán đêm khuya mà cực đông khách
Chỗ này bạn mình hồi cấp 3 dẫn đi nè, nghe nói là cô bán lâu năm rồi mà hồi trước cũng bán giờ thiêng vậy, khoảng 9h30 cô mới dọn ra bán tới chừng 12h 1h gì đó khi nào hết thì mới về, coi gánh nho nhỏ vậy mà thấy khách lui tới liên tục người 1 2 chén chỉ 5k thôi còn chén lớn là 10k hen. Đường đi cũng không khó lắm quẹo vào hẻm 555 Bùi đình túy kế bên trường tiểu học Trần Quang Vinh, chạy thẳng sẽ thấy 1 cái ngã 4 quẹo trái là tới đó, đi xíu thấy tiệm làm tóc Hoa Lê gì gi đó là tới , mà lưu ý là cô bán trễ lắm nên cứ trễ trễ hãy đi tới sớm mất công ngồi đợi @@


Gánh tàu hủ tầm 10h đêm nhộn nhịp lắm :D


cô chủ quán người Trung dễ thương, thân thiện :)

Viên này mình chỉ ăn thôi chứ cũng không biết người ta gọi là gì, có anh kia ngồi kế bên nói là' Ở quê mình gọi viên này là lủm chủm' :)))

Nước dừa.


Nồi đậu hũ nhìn hấp dẫn quá, mở ra cái thơm thơm thiệt là hông chiu nổi :)


Chén của mình nè 5k/1 chén thôi, bạn nào muốn 10k thì nhớ dặn nha, đậu hũ cũng vậy mà được nhiều viên bột hơn.

Viên này là cô tự làm luôn đó, đã chần qua nước đường 1 lần ở nhà rồi, ra đây ngâm thêm nữa cho ngọt ngọt chút. Nước đường ở đây ngọt vừa thôi chứ không gắt có phần hơi lạt, 1 chén tiêu chuẩn của cô mình phải xin thêm tí nước đường, ngọt ngọt xíu mói ngon :D

Đậu hũ mềm mềm nhưng không nát, viên bột dai dai ăn ngon lắm, mấy nay tối lành lạnh có trên tay chén tàu hủ nóng ăn thì còn gì bằng nữa :)


Ly 10k mình mang về nè, nhiều viên kia hơn thôi chứ tàu hủ thì vẫn vậy ai ăn ngọt nhớ kêu thêm đường hen. Chỉ bán tầm 9h30 tới khuya thôi nên các bạn đừng đi sớm quá nha :)


