-TÀU HỦ BÙI VIỆN-

Cứ nhớ hồi bé, cứ tầm 3-4 giờ chiều là có cô gánh tàu hủ gánh ngang nhà với câu rao ko lẫn vào đâu “Tàu hủ đêeeee, aiii tàu hủ hônggg”. Đôi lúc thèm những gánh tàu hủ giống vậy mà giờ khó kiếm gì đâu vì nếu có thì mấy cô cũng chỉ đi lướt qua chứ ko có ngồi cố định 1 nơi. Giờ mình mới nhận ra, tàu hủ gánh khác với tàu hủ trong quán nha :)), mấy lần mình ăn ở quán, thấy vị nó cứ làm sao ấy, na ná tàu hủ đá, phần đậu hủ nó ko có mềm mịn và thơm như ở gánh. Nói chung là thấy khác lắm nên vẫn cứ thèm cái vị truyền thống hơn😢. Ấy thế mà, vẫn còn 1 gánh, nằm ngay con phố đông đúc, đầy các quán chill, nhạc xập xình cách kiểu. Mình ăn từ lúc cô bán, tới nay thì có thêm con gái cô phụ😂. Hai mẹ con dễ thương, nhiệt tình lắm. Bán xong còn dặn “Ăn nếu ngọt quá thì nói em bỏ thêm tàu hủ vào nhen”. Tuy tàu hủ ở đây ko có bánh lọt như hồi xưa, nhưng mà được thay vào là những viên trân châu dai dai kèm với nước đường và nước cốt dừa. Do mình ko biết ăn cốt dừa nên kêu ko bỏ vào. Bạn nào thích hay ko thích topping gì thì cứ nhắc 2 mẹ con cô trước nhen. Một chén khá là nhiều luôn. Vừa ngồi nhâm nhi chén tàu hủ nóng, vừa được nghe nhạc, ngắm dòng người qua lại. Cảm giác thật tuyệt hè hè. ——————————— TÀU HỦ NÓNG CÔ THUỶ 💰Giá: 8.000/chén. Còn mua mang về hình như 10.000 hay sao í. 📍Địa điểm: 167 Bùi Viện, quận 1. ( Ngã 3 Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu). 🕐Thời gian: 16:00 đến khi hết. Hết sớm nghỉ sớm😂. Cô bảo lễ tết gì cô cũng bán luôn nhen. #jennynguyen1003
người yêu thích