Tàu hũ biến tấu đủ món ngon - độc - lạ

Quán này mình ăn cũng nhiều lần rùi mà giờ mới nhớ để viết rv đây. Tàu hũ thì hồi nhỏ mê lắm, lúc đó chỉ đơn giản là tàu hũ với nước đường, gừng, hoặc thêm nước cốt dừa thôi, giờ thì biến tấu thêm thạch, flan các thứ để lạ mắt, hấp dẫn hơn. Đây cũng là quán đầu tiên mình biết bán kiểu này đó :))

Mặt tiền cũng nhỏ hà nên cũng không chứa được nhiều khách lắm

Độc đáo là chiếc xe lam này nè, là quầy pha chế ngụy trang đó :))

Menu dán ngay bên ngoài rất dễ nhìn, giá có tăng nhẹ so với hồi trước mình ăn

Bàn toàn là gỗ vậy nè, nhìn giống mấy tấm thớt vậy đó :v

Kêu 2 phần thập cẩm, thêm flan, 26k/phần. Há cảo thì mua gần đó lại nhấm nháp lun.

1 tô khá nhiều nha. Mình thì thích ăn thập cẩm do có mấy món topping ăn ổn, phần tả pí lù thì đúng như tên, nhiều món quá thành ra ăn không thích lắm, thêm nữa thạch dừa ăn dai lắm, như cao su nên không bao giờ kêu phần này nữa

Phần thập cẩm có flan, hạt lựu, sương sáo, thạch các loại, thạch này ăn ngon chứ không phải mấy loại thạch trái cây dai dai nghe toàn mùi hương liệu đâu nha, đậu hũ thì bị ẩn bên dưới nên không thấy đâu hết

Đậu hũ nè, mịn và ngon, tuy nhiên ăn cũng nhiều topping các thứ nên mùi vị không rõ nữa, thật ra cái này giống ăn flan và topping hơn :))

Bánh flan cũng ngon, béo thơm, ai không thích đậu hũ thì kêu phần flan không cũng được

Đá chừng nào ăn bỏ vô, xin thêm thoải mái. lần nào ăn mình cũng phải xin thêm do tô đầy nên không bỏ vô nhiều được, ăn một hồi là phải bỏ thêm cho lạnh. Nhìn chung các topping trong phần thập cẩm mình thấy rất ngon, hạt lựu dẻo thơm và không bị sượng, sương sáo hay thạch các thứ cũng tuyệt, nước đường với nước cốt dừa hòa quyện với các thứ ăn ngọt béo, thơm ngon, không ngán

Trà cũng thơm nữa nè, tự phục vụ nha.
Thêm điểm cộng nữa là nhân viên quán phục vụ rất vui vẻ, nhiệt tình.
À, nếu đến sớm quá có thể chứ có tàu hũ đâu nha :o


