Tạt ngang quán Bún đậu Tràng Tiền, liệu hương vị có chuẩn gốc Hà Nội?
Giữa con đường D2 tấp nập các món ngon thì mình và chị đã ghé đại vào quán bún đậu này.
Nhìn tổng thể, quán khá sạch sẽ, thiết kế 2 tầng, tầng trên có điều hòa, nhân viên phục vụ nhanh.
Quán có mấy combo thập cẩm dành cho nhóm người, hai chị em mình gọi một combo thập cẩm dành cho 2 người kèm với một phần bún thêm, đậu thêm, uống 2 ly nước sấu chuẩn người Hà Nội.
Nước sấu rất ngọt, siêu siêu ngọt, không chuẩn vị gì hết, mình không ưng nước sâu tí nào. Quả sấu lại bột bột, không ngon như mình từng uống ngoài Hà Nội.
Đồ ăn lên khá nhanh, mình có một lời khen lớn dành đậu hũ. Đậu hũ nóng hôi hổi, bên ngoài giòn tan, bên trong lại mềm mịn, chấm thêm mắm tôm nữa đúng là nhức nách. Nem chiên cũng giòn tan, nóng hổi. Chả cốm cũng tạm thôi, cắn hơi dính dính không biết sao. Tiếc cái là là dồi chiên hơi ít, có 3 miếng bé xíu mà nhân giống chả giò chiên =)).
Nhưng nói chung thì đồ ăn như vậy là cũng ổn, giá cả cũng không quá mắc, ăn như vậy cũng khá hợp lý. Tổng thiệt hại của mình là 105k, quá rẻ cho một bữa trưa no căng. Mình đi tầm trưa, quán cũng đông lắm, nhưng phục vụ như vậy cũng là quá xuất sắc rồi.
📍Bún đậu Tràng Tiền, 112 Nguyễn Gia Trí (D2), quận Bình Thạnh.
người yêu thích


