Tấp xe vào ăn KEM DỪA THÁI LAN thơm ngon đúng chuẩn
Xe kem nằm lề đường nhưng bàn ghé này kia xôm tụ lắm nha. Ngoài kem dừa là món chính quá cũng bán các loại thức uống khác và đồ ăn vặt kèm thêm nữa đó. Vừa ăn kem vừa nhâm nhi là hết sẩy luôn. Có 1 chú ý nhỏ là quán chỉ bán buổi chiều thôi từ 16h đến tối nhen, nên bạn nào thích ăn thì nhớ note lại giờ nhen.

Kem dừa món tủ của quán nè

Theo cảm nhận của riêng mình thì kem cũng ok, ngậy dừa nhưng hơi ngọt xíu. Nếu nhạt hơn xíu thì ngon hơn.

Trong trái dừa bao gồm: kem dừa, bánh quế, cơm dừa sấy khô, bắp, đậu phộng và trái cherry mà dạng mứt á.

Này là yogurt đá vị việt quất nè.



Menu cho mấy bạn tham khảo nè

Buổi tối nên lên hình tối thui à, huhu



Nghe anh chủ nói tất cả nguyên liệu làm kem dừa nếu nhập trực tiếp từ thái lan về hết nha.








Quán cũng có nhiều chi nhánh lắm nha, nhắm xem chỗ nào gần thì phắng ngay nè


Càng tối khách càng đông dã man


