Tấp ăn thử tiệm BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ hơi bị rộng hoành tráng ở Đà Lạt

Kiếm hoài không ra tiệm bánh ướt lòng gà lúc trước ăn mà mê mẩn nên tấp vào tiệm mới này ăn thử. Cảm giác đầu là quán khá là tộng rãi, sạch sẽ và mới. Ngoài bánh ướt ra còn có thêm bánh căn và nước giải khát. Mình kêu 2 tô: Bánh ướt lòng gà trứng non 50k, nhìn cũng khá là hấp dẫn. Ăn ở mức ok, chứ chưa gây nghiện. Trứng non luộc kĩ quá nên hơi cứng. Vị trộn chưa đậm đà và thấm, gà cũng không chắc lắm, bánh ướt cũng hơi cứng, thịt gà không chắc lắm. Gỏi không nhiều nên ăn mau ngán. Được cái thịt cũng nhiều mà còn có lòng nữa. Lại thêm khoản đợi đồ ăn lâu, mặc dù nhân viên hơi bị đông. Mình có kêu thêm ly rau má mà đợi mãi, hối 2-3 lần mới có. 📍 Bánh ướt lòng gà Chíp Chíp 📮 28 Tăng Bạt Hổ, P.1, Đà Lạt ⏰ 6h - 20h 🧮 40k - 50k
người yêu thích