Rủ rê mấy bạn cầm 275k “xúc” luôn Combo Giáng Sinh xả stress kiểu Hàn + ăn Free Buffet

-Cặm cụi làm việc như rứa mà khi nào sếp chửi hay gần deadline là tui thường hay bị stress rồi nhức mỏi cơ thể các kiểu, ngoài đi ăn đi nhậu thì hôm nào ưng “healthy and balance” cho tinh thần và cơ thể là tui đi đến chỗ này để thư giãn xã stress :3 - Ngày trước, nghe thiên hạ đồn nhiều về “chỗ này” nhưng ngại cơ thể “péo péo”, không đồng phục nào vừa nên ngán đi, giờ đi rồi mới biết rằng: trên 100 kí vẫn có size ngon ơ. Kể cho các bà nghe sơ sơ “hành trình” đi tìm lại năng lượng cơ thể của tui nha: - Sau khi phi thẳng vào chỗ để xe, yên vị mọi thứ, tui tới quầy lễ tân để mua vé và nhận quần áo đồng phục, khăn, chìa khóa “vạn năng” vừa có chức năng khóa tủ đồ vừa có chức năng tích “tiền” nếu order món ăn nào đó (bởi vì có gắn chip mà  - Sau khi tắm táp, hông khô các kiểu, tui tiến thẳng lên tầng 1 và chui dô cái Hang Hồng Ngoại như thường lệ :3 chỉ để ngồi thư giãn xí thôi, nhiệt độ âm ấm của tia hồng ngoại giúp cho cơ thể như được sưởi ấm vậy á, thoải mái vô cùng. - Tiếp theo, tui không vội đi vào các phòng xông hơi mà thay vào đó là đi lên tầng 2 để ngâm chân nóng lạnh, mà theo tui là có tác dụng thư giãn cho cặp chân mỏi mệt, điểm đặc biệt mà tui yêu thích là không chỉ xoa dịu đôi chân mà tui cảm thấy thoải mái luôn cả người )) . Ở đây, có vài góc selfie hơi bị phê, đủ làm 1 bộ sưu tập luôn :3 - Chỗ yêu thích thứ 3 mà tui ghé là hồ massage cá ở tầng 3. Mấy “em cá” có tí ti khiến lần nào bước vào tui tưởng tượng sẽ đạp bẹp ngay mấy ẻm bằng bàn chân to lớn của mình nhưng mà mấy ẻm nhanh lắm còn lại “vui tính” nữa chứ- bâu vào rỉa chân của tui ngày một nhiều mà nhột thấy mợ luôn, cá bu nhiều có nghĩa là chân tui nhiều tế bào chết lắm đây ~~~. Ai mà lần đầu dô là quằn quại cười hố hố luôn á. - Ngoài ra, ở khu vực này còn có quầy Snack Bar – chuyên về các món ăn vặt Hàn Quốc rất đa dạng tha hồ mà lựa chọn. Lót dạ nhẹ nhàng với phần 2 trứng gà nướng và nước mơ để uống giải khát là đủ “dỗ dành” bao tử tạm thời nha quý dị :3, gửi thêm thông tin đến các bà : Trứng gà nướng có lòng trắng hơi nâu nâu sựt sựt với giá 21K/ set. Nước mơ bình to tổ bố chỉ 55K mà hơi chua ngọt nha, ai ưng chua ngọt uống này đã lắm. -À xíu nữa quên các bạn mà đến đây đừng bỏ qua phòng Karaoke đang được free nha :3, vì trước là trả tiền để mua xu á, 1 xu là 10k/ bài, giờ free, ta nói Má ơi hát nó sướng, hát, quẩy đã gì đâu. Mà đi một mình hơi buồn á nha nên tốt nhất đi với team để quẩy cho sung :D - ghiền luôn. -Và đến phần quan trọng nè, quay trở về với khu vực chính- nơi có tác dụng trị liệu cho tinh thần và cơ thể của tui – đó là các phòng xông hơi nè :3. Đây là tiết mục chính nhưng mà tui để dành đi lúc giữa giữa cho phê, nào là xông hơi Đá muối Himalay, phòng bùn khoáng, phòng đá núi lửa rồi Xông Hơi Hồng Ngoại Thuốc Bắc. Tui chịu nóng hơi dở nên vô phòng 5’ thôi là vọt ra để sang các phòng khác (nhưng mà theo tui biết là mỗi phòng nóng chỉ ở 10-15p thôi, rồi đi ra ngoài, nếu muốn vào lại thì đợi 1 chút ở hang hồng ngoại hoặc vòng vòng đi dạo bên ngoài ). Tui thích nhất là phòng Oxy Gỗ Thông vì vô cùng sảng khoái như giúp cho cơ thể tui được tái sinh lại vậy á. Tội cái vào nghe chú kia ngáy o o chắc đã quá ngủ quên luôn :3 - Còn nữa là còn có các lớp Yoga và dạy nhảy K-pop nhưng mà theo từng khung giờ đó nên chú ý khung giờ để tham gia nha :3, ai có hứng thú thì tham gia học hỏi, còn tui lười vận động nên thôi tua qua. - Sau khi relax cơ thể xong thì những gì còn sót lại là một chiếc bụng đói :)) nên không chần chờ nữa mà tui tiến ngay đến khu vực Big Tobokki để ăn. Quầy buffet-line có đầy đủ các món như bánh gạo, chả cá, các loại rau… để tự nấu lẩu bánh gạo. Có cái giò heo hầm nhìn hơi nâu nâu á, ăn vô ta nói nó “u mê” chữ ê kéo dài nha quý dzị- tức là ngon hết nấc á, tại hợp khẩu vị tui :3. Còn có miến xào, gà chiên, cơm cuộn… đủ hết.. Ai đi đây thì tui chỉ cho bí kíp nè: nhớ bỏ topping miến Hàn Quốc, lá mè Hàn Quốc với bánh gạo phô mai bắp. Cực phẩmmm nhen! -Sốt lẩu thì khỏi chê, đậm đà thơm ngon, đã được pha chế biến tấu theo khẩu vị của người Việt Nam nhưng hương vị vẫn giữ đúng style Hàn nên ta nói nồi lẩu hết sức là bá cháy :3, tui chấm điểm 10 cho chất lượng nhen. Ta nói ở Việt Nam mà được ăn lẩu tobokki ngon chuẩn Hàn như vậy, làm nhớ hồi đó đi du lịch Hàn ghê kkk. Vé thì 119K/ người lớn. Nhưng mà bật mí cho các bà 1 bí mật “động trời” nè: Giáng sinh đi xông hơi là được Free Buffet đó ối giồi ôi (cái này tui viết ở dưới nhe). À nói đến đây, mấy dzị biết tui nói đến chỗ nào chưa, tui chắc ở đây 80% là ai ai cũng đoán ra và cũng biết rồi he…vì nổi tiếng quá mà :3 – thôi tui nói đây: Golden Lotus Spa nha~~~ * Bật mí bí mật “động trời” đây: - Giáng Sinh này chắc tui thưởng cho bản thân mình 1 ngày thư giãn hết sức luôn quá :)) Vì đang có combo 275k vừa được đi Jjim Jil Bang mà còn đượcc ăn buffet Big Tobokki nữa chứ :"> (cái này mấy dzị có thể xem thông tin trên fanpage của họ, tui cũng đọc trên đó á ))). Combo ưu đãi này chỉ diễn ra từ 17h - 20h ngày 23/12 - 25/12 thôi nha, chỉ cần đến, xách cái điện thoại đi Like Share bài viết Fanpage là có thể nhận ưu đãi. Ở đây rất nhiều chương trình ưu đãi nhưng mình khuyên là nên đi chương trình này á, để ăn buffet free rồi còn đi chơi nữa đúng hông mấy chế? ------------ Golden Lotus Healing Spa World Địa chỉ: 27 Phạm Ngọc Thạch, Q3 Thời gian: 8h - 23h Fanpage: https://www.facebook.com/JjimJilBangQ3
người yêu thích