Takoyaki Quán Ní - Quán Takoyaki Nhất Định Phải Thử Ở Bình Thạnh
Takoyaki Quán Ní - 168/3 Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ)
Mình đã từng ăn Takoyaki bán ở lề đường nhiều, nhưng xém tí nghỉ chơi với món này vì bình thường mình thấy vừa ngán, bạch tuộc vừa không tươi, nhưng bữa tình cờ được bạn “ép” đi ăn chổ này 1 lần là tối nào mình cũng ghé.
Takoyaki ở đây nóng giòn (chứ k yểu như mấy quán mình thường mua), nhiều bạch tuộc và bạch tuộc siêu tươi (do mình ăn đồ biển không tươi sẽ bị dị ứng nên mình biết =)) ), xin nhiều bạch tuộc chị bán quán vẫn cho thêm nha. Takoyaki k bị cháy cháy ở vỏ, k bị teo do làm sẵn như mấy chổ lề đường mình từng ăn. Ngoài ra, trà chanh và trà xí muội gì đó mình k nhớ ở đây ngon lắm nha, mình chưa uống trà chanh ở chổ nào mà sảng khoái như z (Dở văn quá k biết dùng từ gì cho đúng). Nói chung đồ ăn & nước chất lượng. Vì ở trong hẻm nên chổ ngồi thoải mái và yên tĩnh, mình già r, k thích bon chen ra đường =)) À có 1 cái nữa là ở đây dùng hộp giấy thấy vì hộp xốp bt mình hay ăn, nên dù Takoyaki nóng vẫn k sợ hộp bị tan chảy như hộp xốp.
Quán mở cửa từ 18:00-22:00, chỉ ngồi lại đc sau 7h (trước đó thì có bán take away nha các bạn). Phải đợi tầm 10 phút mới có bánh vì chị chủ có khách mới bắt đầu làm bánh chứ k làm trước.
Giá: Takoyaki đồng giá 25k
Nước đồng giá 15k
người yêu thích


