Tại đây có bán coffee ngon hơn "NgườiYêuCũ" của bạn - NYC COFFEE
Hôm nay, hội chị bạn của mình hẹn nhau ở NYC COFFEE. Đây là lần đầu tiên mình đến đây luôn, không hiểu sao mình cứ thích gọi coffee 'Người yêu Cũ', hihi. Mình ấn tượng nhất ở quán là background phía ngoài rất là tây luôn, cái này mà lên hình thì bao sang chảnh.

Quán có 2 tầng, rộng rãi thoải mái nhìn rất sang trọng. Đặc biệt, quán còn có ban công nữa, tối đến chụp ảnh hơi bị so deep luôn.
Ngoài view đẹp, cái mình quan tâm nhất là nước uống và bánh ở đây nhaaa. Mình order cả 2 loại nước mới ở đây luôn, tại nó có màu đỏ đỏ đẹp quá nên mình order vậy thôi :)))

Đây là trà Atiso đỏ

Trà phúc bồn tử
Mình order đại nhưng chất lượng không đại đâu nha. Trà atiso đỏ hợp cho bạn nào thích ngọt. Còn trà phúc bồn tử đậm chất trà hơn, trái phúc bồn tử tươi chua chua rất bắt miệng.


Matcha đá xay
Ngoài ra tụi mình còn order thêm matcha đá xay, cafe đá xay và trà sữa trân châu trắng. Theo mình nước ở đây khá ngon, đá xay có độ ngọt vừa phải, kem vừa thơm vừa béo, trân châu giòn dai sừng sực.

Trà sữa trân châu trắng
Ngoài nước ra, quán còn bán các loại bánh mặn, bánh ngọt nữa. Team mặn, team ngọt xơi được tất.




Tụi mình có order 2 bánh ngọt ăn sương sương.

Goma Trà xanh

Bánh Goma trà xanh. Theo mình bánh này ngoài có mùi trà xanh còn có vị khác nữa mình không diễn tả được, rất lạ miệng.
Tiramisu

Bánh Tiramisu không ngọt, vị hơi đăng đắng. Mình không thích bánh ngọt nên mình thấy chiếc bánh rất hoàn hảo dành cho người không mê đồ ngọt.

Đây là menu quán nha

Tụi mình sương sương nhiêu đây thôi.

Ngoài không gian, chất lượng thì phải nói đến phục vụ của quán. Mình đã đi nhiều quán coffee rồi và đây là một trong những quán mình cảm thấy rất hài lòng về cách phục vụ. Anh chủ quán và các bạn nhân viên siêu nhiệt tình.
Một điểm mình thích ở đây nữa là có thể gọi món từ bên ngoài vào ăn. Gần quán có nhiều chỗ bán thức ăn người Hoa nên bạn có thể thoải mái vừa thưởng thức cafe vừa ăn no nê. Quá xá đã đúng không nào?


