Ta lại Chill sau chuỗi ngày Cách li xã hội
Vào cái ngày mà Sài Gòn vừa mới sống dậy trở lại sau chuỗi thời gian Social distancing.
Mình chọn ngay đến 1 quán quen cũ ở góc đường NTMK và Hoàng Sa.
Trong con hẻm nhỏ kế bên là quán lẩu gà siêu to chà bá và một tiệm mỳ ý truyền thống ngon lành có một quán Bia nhỏ.
Nhẹ nhàng, yên tĩnh, không gian vừa hợp để chill và siêu lòng người bởi âm nhạc và những chai bia.
Quán không quá đông đúc, tính ra là khá ít người lui đến (cái này mình không biết tại sao, quán khá OK như thế mà là ít khách, chắc do các bạn chủ không truyền thông mạnh hoặc do ăn ở 🤣).
Không gian quán khá ấm, màu chủ yếu là đỏ, đen hiu hắc từ cầu thang đến tường gạch. Tha hồ mà sống ảo, mình thấy có nhiều bạn cũng hy sinh vì nghệ thuật, nằm lăn lê mọi nơi để có được những tấm hình đẹp.
Đến cái quan trọng nè, đó là thức uống, khá là đa dạng, theo chủ quán nói (không biết phải chủ không) thì quán có khoảng 50 loại bia và các món cocktail, nước ép khác, mình không đếm nhưng người đẹp nói thì tin.
Có nhiều loại bia nhập khẩu, bia thủ công khá lạ và lần đầu mình biết, uống thì ngoài việc cái đắng ít đắng nhiều, cái thơm mùi này thơm mùi kia thì mình thấy nó giống nhau cả đều làm người ta say, không biết là say bia hay say chủ.
Giá cả thì tầm từ 30 - 90K, không biết gọi là đắt hay rẻ, với mình đã đi làm thì thấy ổn, mình gọi 1 Chai bia nhập Đức Dinkelacker 85K, uống khá ngon, mình đi với bạn kêu mấy chai Tiger, ngồi uống nói chuyện với chủ quán một hồi thì được tặng 1 li rượu vang, và chụp, quay tiktok cho chủ quán. 😋😋
Thất tình mà ra đây ngồi một mình đi he, uống mấy chai bia, nghe dăm ba bài hát, nhìn dòng xe qua lại là chắc sẽ khóc òa mất, mà nhớ đừng khóc, chủ quán nó thấy nó cười cho vô mặt.
Tóm lại là nếu hết cách li chưa biết đi chill ở đâu thì các bạn có thể ghé quán này, không thất vọng đâu.
Điểm 3.6/4.0
Quán ở ²/4A Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1.
Đi đi có khi gặp mình, mình kể chuyện, tâm sự cho nghe, chứ dào này vã quá. 🤣🤣
người yêu thích


