Sứt nứt

Khu tập thể cũ những ngày nắng lên…. - Lâu lắm mới xách mông đi vi viu nhân một ngày đẹp trời. Hôm nay em lại đi theo tiếng gọi của các rì viu ơ mất rồi. Quán khuyến khích mọi người đi nên tra map nhé tại đường cũng hơi ngoằn ngoèo mình mò mẫm mãi mới đi tới nơi. -------------------------Sứt Nứt------------------------------ P415. A12, Ngõ 12, Đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Quán có một không gian rất bình dị và thân thuộc, cảm giác đầu tiên khi tới đây là một sự thoải mái, rất gần gũi. Quán theo tiêu chí tự phục vụ: tự gửi xe, tự chọn chén, tự pha trà, tự thu dọn, tự thanh toán. Lần đầu thì sẽ được hướng dẫn rất nhiệt tình^.^ Đặc biệt, đến đây sẽ gặp những chú mèo đáng yêu rất dễ gần luôn ý - Lần đầu, mình chọn trà Lavender mùi thơm khá ưng ý mình, sau khi uống có vị man mát giống như bạc hà và vị ngọt thanh thanh ưng quá luôn Một vài bí mật nho nhỏ: • Passwifi: chaodongchi • p/s: Đừng cố tìm A12 vì sẽ không thấy đâu hãy sang dãy nhà ngay sau A11 và sẽ thấy rất dễ luôn nha Hãy tới và cảm nhận nha các bạn
người yêu thích