Sushila - 37F Kim Mã Thượng

Khi mà chán buffet nướng - lẩu rồi thì ăn gì nhỉ??? Mời bạn thử “đá” qua sashimi /sushi Nhật xem, chắc cũng là một ý hay 😉 Một năm mới có dịp đi ăn đồ sống 1-2 lần =))). Quán này mình tìm trên facebook và now thôi à. Lúc đầu tính đặt qua Now để được giảm 10% (buổi tối) mà chậm chân quá nên Now khoá đặt bàn, lại phải lóc cóc sang ăn nguyên giá 🥺 Mình gọi 1 set tổng hợp sashimi (cá hồi, cá ngừ, sò đỏ, cá trích) 259k, 1 bánh takoyaki 49k, 1 cơm cá hồi phủ phô mai 69k, 1 mì udo xào 69k, 2 miếng nigiri lươn 30k, 2 miếng nigiri cá hồi 30k. Tổng thiệt hại 530k ——- Cảm nhận chung: - Món ăn: nhìn trong ảnh sashimi được bày trong khay tròn nhìn to và đẹp, nhưng khi đem ra lại là khay dài nên hơi thất vọng chút. Tuy nhiên hương vị đã đánh bay tất cả =)). Cá cũng tươi, mềm, ngậy. Đặc biệt mê mấy món cơm Nhật, gạo cứ phải gọi là dẻo thôi rồi. Ngon! Nhưng cá nhân mình k thích sushi lươn, đơn giản là k thích thôi chứ cũng k phải quán làm k ngon 🙄. À quả mì udo hơi ngấy xíu, chắc tại mình ăn cuối cùng mà lúc đó cũng khá no rồi á - Phục vụ: Siêu tốt luôn. Đúng là thời này đi ăn k chỉ vì chất lượng món mà còn vì thái độ nữa. Quán này hình như là kinh doanh gia đình á. Có bố, mẹ, anh hay em trai gì đó cùng 1 chị - chăc là chủ. Nhiệt tình lắm luôn. Bọn mình đến lúc 7:30 mà quán kín bàn nên phải chờ ở ngoài, chị ý mang 2 cốc nước ra đưa tận nơi rồi bảo chịu khó chờ tí, bác trai cũng lấy ghế cho bọn mình ngồi. Lúc đó, tuy chưa ăn nhưng thấy thái độ là ưng rồi. Ăn xong còn được tặng bát chè hay sữa chua gì đó ăn tráng miệng nữa chứ 😁. Tuy lúc đầu quán hơi đông, lên đồ có chậm chút nhưng mình tin chắc lúc k đông sẽ được phục vụ tốt hơn nhiều lần. - Không gian: khá nhỏ, chỉ có 1 tầng, tầm 5 bàn - 10-15ng ngồi là hết nấc. Đúng kiểu kinh doanh tại gia ấy. Tuy nhiên bếp ở trong nhà, khi nấu nướng mình nhìn cũng hơi sợ vì lửa khá to 🙃🙃🙃 Chốt lại: Chắc chắn sẽ ghim quán và đến đây vào những lần sau nữa.
người yêu thích