Sushi with 🐱

📍Tokyo Deli, 184 Lê Đại Hành What I ordered— 🍣 Salmon lover 💸194k Sashimi cá hồi đặc biệt, có trứng cá hồi nữa. Ăn cũng được, không tanh nhưng cũng không quá tươi. Được cái trang trí đẹp. 🍣 Sashimi cá trích ép trứng 💸96k Món này thì mình không đánh giá cao, da cá béo nên ăn cứ lờ lợ. Mình cảm thấy cá trích ở đây hơi tanh tanh so với mấy chỗ mình hay ăn. 🍜 Udon bò mỹ 💸128k Nước dùng thanh, vừa miệng. Nói chung là ngon :)) sợi mì udon vừa phải không quá to. Nước dùng nóng hơn 1 xíu là suất sắc. 🐟 Cá hồi nướng 💸94k Miếng cá hồi được bưng ra nóng hổi còn bốc khói :)) ăn thử thì thịt mềm nhưng không hề bở nhé. Vắt thêm miếng chanh thì úi giồi uii!! Vị béo của cá hồi hoà quyện cùng vị chua của chanh.. quá tuyệt vời 🍣 Cuộn thì mình kêu 2 loại - Spicy california roll 💸85k thì xốt khá là cay. Hương vị cũng không đặc sắc mấy. 1 miếng khá khổng lồ:)) - Salmon roll tempura 💸71k thì chiên cũng ráo dầu nhưng nhiều cơm quá không rõ vị cá hồi. => cả 2 cuộn đều to và nhiều cơm nên hơi ngán, sốt cũng không quá ngon. 🐓 Thịt gà tẩm bột chiên xù 💸74k Ngon, không hề ngấy. Sốt chấm là dùng sốt tonkatsu nhưng mà cũng rất hợp. Không có gì để chê hết:)) 🍘 Okonomiyaki 💸 89k Bánh xèo Nhật Bản là món mình thích nhất ở đây. Nói chung mình quay lại đây ăn cũng là vì món này :))) thiệt chứ ăn bao ghiền!! Must try nha cả nhà. Ăn là ghiền :)) 🍨 Kem trà xanh 💸25k Mùi matcha thơm và cũng khá đậm. Ngọt chứ không hề đắng nha :)) nên khá dễ ăn. Nói chung thích. Lần nào đi mình cũng kêu kem hehe
người yêu thích