🍣🍣Sushi Thủ Đức - quán sushi đầu tiên tôi được nếm thử🍣🍣

Đây là quán sushi đầu tiên làm cho mình được biết đến cái gọi là “sushi” là ăn như thế nào💡💡💡Địa chỉ: 58 Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức,TP.HCM. - Cảm nhận đầu tiên khi đến quán là quán hơi nhỏ, không rộng rãi nhưng bù lại quán nhìn lại trang trí khá ấm cúng, đầy màu sắc và trên hết là khi được nếm thử sushi của quán sẽ làm mọi người cảm thấy ok ngay👍🏻👍🏻👍🏻Giá cả của quán phải nói là hợp lý, vừa túi tiền của các bạn học sinh-sinh viên nữa đó nha😋 - Menu quán rất đa dạng, từ sashimi-sushi-udon-bánh xèo,.....món nào cũng rất ư là ngon ngon😙 - Điểm mình thấy đặc biệt ở quán này là bánh xèo Nhật của quán. Món bánh xèo ở quán này hoàn toàn khác và mới lạ so với những nhà hàng khác, nếu có cơ hội thử các bạn nên order thử để kiểm chứng nè😗😗 ☁️☁️Đồ ăn thì không còn còn chỗ nào để phàn nàn, chỉ có 1 nhược điểm là quán rất đông khách, đặc biệt vào buổi tối các bạn phải chờ lâu mới có được đồ ăn mang lên, nên các bạn nào không thích điều này có thể tranh thủ đi ăn vào buổi trưa và buổi chiều thì sẽ vắng người hơn nè☀️☀️☀️ Còn nếu các bạn thích đi buổi tối thì nhớ thông cảm cho quán nha, vì có đồ ăn ngon nên chờ đợi 1 tí cũng được mà, phải hong nè😁😁
người yêu thích