Sushi Tei - Lý Tự Trọng

Đây là quán yêu thích của mình vì có Vang mình thích, Sg hơi hiếm chỗ còn bán loại vang này - Moscato . Quan điểm của mình thì đồ Nhật mình luôn ưu tiên mấy nhà hàng lớn, sạch sẽ và tất nhiên đảm bảo độ tươi ngon của Sashimi rồi( yếu tố này mình đặt lên hàng đầu) Hầu như mình đã thử tất cả các nhà hàng Sushi ở Sài Gòn, từ cao cấp tới tầm trung như Sushi Rei, Yen, Zen, Tei, Chiyoda, Hokaido, Bar, Tokyo Deli... Nhưng mình vẫn Vote 5* cho em Kasen này nếu tự bỏ tiền đi ăn, còn nếu được mời thì vẫn chọn Rei ahihi 🤪 🌼🌼🌼🌼🌼 Phục vụ : Chủ quán là 1 anh người Nhật và 1 Anh ngừoi Âu đẹp trai, có lẽ vậy. Từ nhân viên cho tới chủ quán đều rất chuyên nghiệp, đến đây bạn sẽ được phục vụ vô cùng chu đáo ko có gì để chê về nhân viên 🌼🌼🌼🌼🌼 Đồ ăn : Sashimi tươi, có nhiều loại cá lạ mà bạn sẽ ít thấy ở các quán dạng chuỗi như Hokaido, yen... Đôi khi còn được mix với các loại gia vị lạ và độc đáo nữa. Ngoài cá thì còn món bò như trong hình mình chẳng nhớ tên... ăn rất ngon mà ko bị béo chút nào, cảm giác siêu tươi nữa cơ. Dạo này quán đã có cả Menu Omakase - ý là bạn thanh toán tiền theo set từ khai vị, món phụ, món chính, tráng miệng, rồi trong menu đó đầu bếp sẽ làm cho bạn ăn các phần theo thực đơn ngày hôm đó, ko phải là chọn món lẻ. Cũng khá hay, có thêm màn mỗi món sẽ uống kèm với 1 loại rượu khác nhau nữa. Mềnh ko nhớ giá cái này kkk 🌼🌼🌼🌼🌼 Vệ sinh : Khỏi bàn ha, quán sạch sẽ. Từ trong ra ngoài 🌼🌼🌼🌼 Không gian: Được cái yên tĩnh thôi, cũng một phần do khách lịch sự là kiểu chung ở đây rồi. Cho 4 🌼 Vì không gian quÁn hơi nhỏ . Hông có view đẹp 🌼🌼🌼🌼🌼 Giá cả khá hợp lý . Thật sự là không nhớ giá cụ thể
người yêu thích