Sushi Hokkaido Sachi ❤️❤️
Nghe đồn quán rất thần thánh nên ghé vô Sài Gòn dù vội vẫn ghé vô.
Quán hơi khó tìm vì đường Phan Xích Long đang lẻ lại nhảy ra chẵn, hoá ra quán nằm ngay doi dien cây xăng bên số chẵn.
Mình đến lúc hơn 2h chiều mà quán vẫn đông. Phong cách bài trí hơi phảng phát giống Nhật nhưng chỉ là giống các quán Nhật khác ở Việt Nam.
Phục vụ tốt, bạn nhân viên rất tận tình chu đáo. Còn chậm hay nhanh thì không care lắm vì đi ăn thì thong thả từ từ thưởng thức.
Về món ăn thì rất đa dạng, phải cho 5 sao. Ngoài Hà Nội thực sự không mấy quán đa dạng sashimi như vậy.
Mình có gọi sashimi, sushi và cua, không nhớ nữa.
Thực ra về chất lượng nếu so với các quán khác ở Việt Nam theo mình là ngon rồi, du chưa thể so sánh với bên Nhật về độ tươi vaf độ ngọt béo của cá, độ mềm và tan của sashimi.
Sushi cũng được như các quá khác, không có gì nổi bật.
Cua mình ăn là cua hoàng hậu, nếu mình không nhầm thì quán luộc lên trước rồi cho vào tủ lạnh. Khách gọi mang ra nướng đâm thịt bở, không làm nổi bật được vị cua hoàng hậu khiến mình thấy giống cua Cà Mau nướng hơn.
Đồ uống mix dùng được.
Về giá thì mắc hơn các quán khác.
người yêu thích


