Sushi bình ổn

Mỗi lần thèm sushi nhiều đã tiền bạc không nhiêu lại còn mê đa dạng món ăn thì auto ra chỗ này. Ăn đâu ngót nghét chục năm trước từ lúc có người yêu đầu đến hiện tại không ai yêu vẫn còn ăn. Hên là quán thường xuyên thay đổi thực đơn chứ không là tiễn biệt nhanh như cái cách người yêu cũ dứt khoát ra đi rồi. Salad da cá hồi tẩm bột chiên giòn rụm, khoai lang sợi chiên giòn ở trên đầy ắp, ăn xong hơi ho thôi chứ không sao hết. Được thì đừng trộn đều, nước tương ở dưới hơi mặn. Cuộn sushi đa phần ép theo khuôn vuông nên dễ rới khi gắp, mà chắc do nhân đầy đặn quá như cái đám mỡ bụng cứ xệ xệ không vào form đinh hình được. Vị nhìn chung mặn mặn ngọt ngọt, mà thiên về mặn hơn xíu. Hầu như loại nào cũng ok, không đến xuất sắc nhưng không tệ đến ngấy cơm quá nhiều. Mỗi cuộn maki tầm 60-85k, mỗi người gọi một cuộn là đủ. Thích nhất ở đây là dù bill bao nhiêu thì vẫn được khuyến mãi kem tráng miệng. Mỗi lần đến là vị khác nhau, như nay là trà xanh và hoa đậu biếc, nói là trà xanh nhưng là bột hương liệu nên nghe mùi như kem đánh răng. Vị hơi ngọt, kem sánh mịn ít dăm đá. Phục vụ nhiệt tình dễ thương nè. Bàn còn dầu mỡ, chén muỗng còn bụi, chả phải do đông quá không nhưng nếu kỹ lưỡng mớ đó lại thì quá ổn.
người yêu thích