Súp ngon, ăn đáng đồng tiền
Lúc trước quán nằm ngay hẻm số 57 Hồ Thị Kỷ, nay đã chuyển qua bán đối diện số 57, có bảng chỉ dẫn hết nên các bạn đến không lo bị lạc. Quán lề đường nhỏ nhỏ thôi mà đông khách lắm luôn, khách đến ăn tại chỗ cũng nhiều mà đem đi cũng nhiều không kém.

Nhìn nồi súp óc mà ghiền chưa kìa, óc siêu to luôn đó



Cận cảnh cô bán súp nè


Bao đông luôn đó, mà gọi súp là có liền chứ không phải đợi lâu

Súp ở đây một chén đầy đủ óc heo, trứng bắc thảo như hình là 28k một chén, giá cũng không rẻ nhưng một chén súp chất lượng thiệt




Thêm ớt vào cho các bạn khoái ăn cay nè, mà ớt ở đây làm hơi bị cay luôn, nên khuyến cáo là cho ít và vừa ăn thôi nhá




Súp sệt vừa, không lỏng quá, nêm nếm thì khá đậm đà nên ăn một lần rồi sẽ vẫn muốn quay lại

Bên trong có trứng cút, cua thì khá ít luôn

Óc heo thì bao to, ăn siêu béo luôn nha

Trứng bắc thảo ăn cũng ok nè


Trên bàn có sẵn tương và ớt đầy đủ nha

Trà đá thì 2k một ly.
Nhìn chung thì súp ở đây làm chất lượng, giá như vậy cũng khá ok vì ăn ngon nè. Chúc các bạn ngon miệng :3


